Bắt đối tượng “ngáo đá” đập phá bia mộ, chém công an

Thứ Năm, 08/12/2016, 15:10
Sử dụng ma túy dẫn tới mất kiểm soát, đối tượng cầm dao vào khu vực nghĩa trang đập phá, có hành vi chửi bới, thậm chí cầm dao kiếm lao thẳng vào công an để hành hung… khiến 2 chiến sĩ bị thương.


Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Huân, (32 tuổi, ở tổ dân phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) để xử lí hành vi chống người thi hành công vụ.   

Chiều 7-12, sau khi sử dụng ma tuý, Huân cởi trần, cầm dao đi vào khu vực nghĩa trang thị trấn Trâu Quỳ đập phá nhà quản trang rồi quay về nhà, chửi bới ầm ĩ cả khu phố. Thấy biểu hiện bất thường của Huân, người dân đã báo cáo với cơ quan công an.

Lực lượng Công an khống chế đối tượng Huân.

Ngay khi nhận được tin báo, xác định đối tượng Huân bị ngáo đá, lại có hung khí nguy hiểm như dao, kiếm nên Chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đã cử một tổ công tác gồm 9 đồng chí thuộc đội Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông – trật tự - cơ động và Công an thị trấn Trâu Quỳ đến nhà mời đối tượng Huân ra cơ quan công an làm việc.

Thấy lực lượng Công an, Huân lập tức chửi bới, tay phải cầm dao nhọn (dài 35cm), tay trái cầm kiếm dài gần 70cm lao vào chém tổ công tác. Do đã chuẩn bị trước nên tổ công tác dùng lá chắn chống đỡ khiến đối tượng chạy vào nhà cố thủ.

Khoảng 15 phút sau, Huân bất ngờ mở cửa lao ra, dùng dao, kiếm chém túi bụi vào tổ công tác khiến đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Công an thị trấn Trậu Quỳ và đồng chí Bùi Khắc Kiên, Đội Cảnh sát hình sự bị thương nhẹ.

Xác định đối tượng có thể tự gây thương tích hoặc đập phá tài sản, thậm chí đốt nhà nên trực tiếp Trưởng Công an huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an huyện đã xuống hiện trường vận động đối tượng bỏ hung khí, đồng thời bố trí lực lượng tiếp cận ngôi nhà, khống chế đối tượng đưa về trụ sở để làm rõ. 

Được biết, Nguyễn Đình Huân có 2 tiền án, 3 tiền sự, bị nghiện ma tuý nặng, thường xuyên có biểu hiện “ngáo đá”. Đối tượng không có công ăn việc làm nên thường xuyên quậy phá ở khu phố. Bố mất sớm, dù chỉ còn mẹ và em nhưng đối tượng này thường xuyên chửi bới, đánh đập, đuổi mẹ và em ra khỏi nhà. Với bản tính hung hãn, nên người dân trong khu vực không ai dám tiếp xúc hay gần gũi với đối tượng.


P. Thủy
.
.
.