AN GIANG:

"Ẵm" 34 lượng vàng của dượng rể... cao chạy xa bay

Chủ Nhật, 16/10/2016, 14:25
Tin tưởng cháu vợ là Phong, anh Hải giao cho 4 thỏi vàng 18K (34 lượng) mang đi xác định tuổi. Tuy nhiên, người cháu vợ đã ẵm số vàng trên...“cao chạy xa bay”. 

Sáng 16-10, Công an huyện An Phú (An Giang) di lý đối tượng Lê Thanh Phong (24 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ  thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về địa phương.

Theo điều tra ban đầu, Phong làm thuê cho dượng rể là anh Nguyễn Trung Hải (35 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) kinh doanh vàng nữ trang tại gia đình. 

Do Phong là cháu vợ, nên anh Hải tin tưởng hàng ngày giao cho mang vàng từ tiệm của anh Hải xuống thị trấn An Phú để xác định tuổi vàng. 

Phong tại cơ quan Công an.

Ngày 30-9, anh Hải giao cho Phong 4 thỏi vàng 18K (khoảng 34 lượng) mang xuống tiệm vàng Kha Ngọc Diễm (thị trấn An Phú, huyện An Phú) để xác định tuổi. 

Lần này, thấy số vàng quá “khủng”, Phong nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phong không đến tiệm vàng xác định tuổi như những lần trước mà ôm toàn bộ số vàng lên thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang). 

Tại đây, Phong  bán 2 thỏi vàng (tương đương 12,6 lượng) được 260 triệu đồng rồi trốn lên Bình Dương ăn chơi xả láng.  

Tối 15-10, trong lúc Phong đang nhậu nhẹt tưng bừng cùng bạn bè thì bị trinh sát Công an huyện An Phú ập vào bắt giữ. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong, cơ quan Công an thu giữ 1 thỏi vàng 18K; 72,5 triệu đồng; 1 xe mô tô Yamaha Excitter; đồng thời, thu giữ thêm 1 thỏi vàng 18K và 50 triệu đồng mà Phong gửi bạn giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện An Phú điều tra làm rõ.

An Khôi - Tiến Tầm
.
.
.