Người chiến sĩ “áo trắng” tận tụy phục vụ người dân

Thứ Hai, 26/02/2024, 09:21

Những năm qua, Thiếu tá, Bác sĩ Danh Xuân Nhiên, Trưởng khoa Lao, bệnh phổi và bệnh da liễu Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) luôn tận tình phục vụ, chăm sóc bệnh nhân. Anh còn tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân nghèo.

Bác sĩ Nhiên có gương mặt và nụ cười hiền lành, phúc hậu. Anh không nói về mình, chỉ khoe: “Chúng tôi vừa được sự hỗ trợ của chuyên gia da liễu Cuba, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh về kỹ thuật, phương pháp điều trị mới về y khoa như, tiêm huyết tương vào tiểu cầu điều trị dụng tóc, trẻ hóa da…”.

Bệnh nhân Trần Thị Kim Thoa (SN 1985, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa kể: “Tôi vào thăm người thân ở TP Hồ Chí Minh. Được khoảng 2 ngày, thì tôi khó thở và ho ra nhiều máu, phải vào Bệnh viện 30/4. Bác sĩ Nhiên đã ân cần thăm khám, hỏi rõ về những triệu chứng, cũng như tiền sử bệnh lý của mình, kết hợp với xem kỹ kết quả siêu âm, chụp xquang”.

Người chiến sĩ “áo trắng” tận tụy phục vụ người dân -0
Bác sĩ Nhiên cùng đồng đội ân cần thăm hỏi, khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Anh Nhiên phát hiện được dị vật là viên thuốc tồn tại lâu ngày trong nằm trong phế quản của chị Thoa gây viêm nhiễm nghiêm trọng ở phế quản và ảnh hưởng đến đường thở của bệnh nhân. Chị Thoa từng nhiều lần khám bệnh ở các phòng khám thuộc tỉnh Khánh Hòa mà cũng không phát hiện được dị vật trên. Ngay sau đó, anh Nhiên cùng đồng đội hội chuẩn và thực hiện tiểu phẫu thành công cho chị Thoa.

“Nhờ vậy, chỉ sau gần 1 tuần sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn. Trước đó, tôi bị ho và đau rát họng và ra tiệm thuốc tây mua thuốc về uồng, bị sặc mà không hề hay biết. Sau khi phẫu thuật xong, anh Nhiên cùng đồng đội còn thường xuyên thăm khám, động viên tinh thần.

Một trường hợp khác là anh K., cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, 50 tuổi và có nhiều bệnh nền nghiêm trọng. Cách đây hơn 20 năm, anh K. gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não. Sau đó, sức khỏe của anh K. hồi phục và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, gần đây anh K. cũng có triệu chứng ho kéo dài, ra máu nhiều. Điều trị tại cơ sở y tế ở Bình Dương mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, nên anh K. được gia đình đưa đến Bệnh viện 30/4. Đáng lưu ý, anh K. được chẩn đoán có khối u ở phổi trước đó.

Qua tìm hiểu tiền sử của bệnh nhân, kết hợp cùng kết quả chụp CT, anh Nhiên xác định, bệnh nhân không phải u phổi. Nguyên nhân chính là do… chiếc răng của anh K. bị rớt vào phế quản phổi bên phải trong sự cố tai nạn giao thông trên. Anh Nhiên phối hợp cùng các bác sĩ điều trị tai, mũi, họng của bệnh viện tiểu phẩu thành công, gắp dị vật ra cho bệnh nhân. Chỉ sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân K. đã hồi phục, xuất viện. Trước đó gia đình bệnh nhân K. rất buồn bã vì được chẩn đoán khối u ở phổi, nghi mắc bệnh ung thư!

Nhiên rất kiệm lời. Anh tâm sự: “Bà xã cũng công tác trong ngành y, nên thấu hiểu được công việc của mình. Hàng ngày, bà xã còn đưa đưa đón con đi học, cũng như chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nhờ vậy, tôi yên tâm trong công tác…”.

Bác sĩ Nhiên còn nhiều lần vận động nhà hảo tâm tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, có trường hợp trả hoàn toàn viện phí cho người bệnh. Anh cùng đồng đội đã thực hiện nhiều chuyến công tác xã hội từ thiện ở các vùng sâu, vùng xa như, khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân, học sinh nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số …

Được biết, Bác sĩ Nhiên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bệnh viện 30/4 và các đơn vị khác trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác điều trị, khám chữa bệnh. Mới đây, Bác sĩ Nhiên vinh dự được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”.

Nguyễn Đức Mừng
.
.
.