Nghẹn ngào tiễn đưa 2 bạn nhỏ tử nạn trên đường làm thiện nguyện

Thứ Ba, 05/03/2024, 17:00

Hàng trăm người thân, bạn học, thầy, cô giáo đã tập trung trước cổng Trường THPT Phan Chu Trinh để tiễn đưa hai em học sinh Phạm Thanh Xuân và Huỳnh Đăng Khôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 5/3, hàng trăm học sinh đã tập trung trước cổng Trường THPT Phan Chu Trinh nghẹn ngào, cúi đầu tiễn biệt 2 bạn học cùng trường khi xe tang đưa hai em qua chào ngôi trường lần cuối trước khi về nơi an táng. Biết tin, rất nhiều phụ huynh cũng đến trường để tiễn biệt các cháu.

Hàng trăm học sinh nghẹn ngào tiễn đưa 2 bạn học tử nạn vì TNGT -0
Ngay từ sớm, hàng trăm học sinh cùng thầy, cô bạn bè có mặt trước cổng trường để tiễn đưa 2 bạn lần cuối.

Từ trước cổng trường ra tới đường phố, hàng trăm học sinh và giáo viên xếp hàng đón bạn. Khi xe tang đi qua, nhiều học sinh, thầy, cô đã nghẹn ngào bật khóc, gọi tên hai em.

Có mặt tại cổng trường từ rất sớm, em H.A.T. (bạn học cùng lớp với em Phạm Thanh Xuân) nức nở kể, nhận tin bạn Xuân bị tai nạn giao thông qua đời, mọi người trong lớp dường như chết lặng. “Bạn ấy ra đi đột ngột quá mà không kịp nói gì. Hôm nay em cùng các bạn trong trường đến để tiễn biệt bạn “đến trường” lần cuối. Mong rằng ở nơi chín suối, bạn yên lòng yên nghỉ”, em T, nghẹn ngào nói.

Hàng trăm học sinh nghẹn ngào tiễn đưa 2 bạn học tử nạn vì TNGT -0
Hàng trăm học sinh nghẹn ngào khi xe tang đưa 2 học sinh đi qua "thăm" cổng trường lần cuối.

Cùng chung tâm trạng, em N.T.K.L. (học cùng lớp với em Khôi) cho biết, thường ngày bạn Khôi là người rất năng nổ, hiền lành, chăm chỉ và rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. “Không chỉ năng nổ trong các hoạt động của lớp, của trường, bạn ấy còn rất nhiệt tình trong công tác thiện nguyện. Từ giờ chúng em đã mất đi một người bạn, lớp trống đi một chỗ ngồi”, em L. nức nở.

Hàng trăm học sinh nghẹn ngào tiễn đưa 2 bạn học tử nạn vì TNGT -0
Nhiều bạn học cùng lớp bật khóc khi xe tang đưa 2 bạn học qua cổng trường.

Cô Trần Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh cho biết: “Cả hai em học sinh này rất ngoan hiền, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết làm thiện nguyện. Cả trường đều buồn vì thương hai em. Nghe tin các em xảy ra sự việc đáng tiếc, tất cả đều rất bàng hoàng, thương xót”.

Còn anh N.V.A. (người thân của em Xuân) thì chia sẻ, khi nhận được tin báo cháu ấy mất do bị tai nạn giao thông, cả gia đình dường như chết lặng. “Tính cháu tôi rất hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra với nó”, anh A. nói.

Hàng trăm học sinh nghẹn ngào tiễn đưa 2 bạn học tử nạn vì TNGT -0
Nhiều em bật khóc nức nở khi đoàn xe tang đi qua cổng trường.

Khoảng 12h trưa 3/3, em Phạm Thanh Xuân (SN 2008, học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh, thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe máy mang BKS 48AD-040.74, chở em Huỳnh Đăng Khôi (SN 2006, học cùng trường) trên đường Hồ Chí Minh theo hướng huyện Cư Jút lên TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tham gia nấu cơm thiện nguyện cho người nghèo. Xe khách mang BKS 51B-307.45 lưu thông theo hướng ngược đột ngột lấn làn bên trái để vượt một xe container lưu thông cùng chiều tông trực diện vào xe của 2 em.

Hàng trăm học sinh nghẹn ngào tiễn đưa 2 bạn học tử nạn vì TNGT -0
Học sinh, thầy, cô cùng phụ huynh xếp hàng dài tiễn bạn lần cuối.

Vết thương quá nặng, em Xuân đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn em Khôi tử vong tại bệnh viện.

  

    

Văn Thành
.
.
.