Lần đầu công bố những bức ảnh "cực dị" về New York hơn 75 năm trước

Thứ Ba, 12/09/2017, 20:31

New York (Mỹ) của những năm 1941-1942 đã được tái hiện sinh động qua những bức ảnh màu của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Charles W. Cushman, người dành 32 năm (1938–1969) để rong ruổi khắp thế giới, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống hàng ngày. 

Bộ ảnh màu độc đáo này đã được Đại học Indiana, nơi nhiếp ảnh gia Charles W. Cushman học tập lưu giữ lại. Dù là một "tay chơi ảnh" nghiệp dư, nhưng những bức ảnh của Cushman thể hiện được rất nhiều khía cạnh.

Khoảng thời gian này, khi thế giới đang ở giữa những cuộc chiến thì cuộc sống hàng ngày của người dân New York lại rất khác biệt. 

Phần lớn những tòa nhà vừa tầm như trong các bức hình đều đã không còn và được thay thế bằng những tòa nhà chọc trời. 

Những người đàn ông mặc comple đi dạo tại quận tài chính. 
Ba người đàn ông ngồi thư giãn trên một phiến ghế đá tại công viên Battery.
Trẻ em đang nô đùa ở một góc phố Broome và Baruch Place.
Một góc đường phố khu vực phía Tây của trung tâm thành phố.
Những chiếc xe tải gần chờ Fulton.  
Một góc của phố Tàu (Chinatown).
Nhà thờ Trinity tại quận tài chính ở thời điểm chụp ảnh đã gần 100 năm tuổi.
Xe ngựa, ô tô và bến tàu điện ở phía xa.
Tượng của Abraham de Peyster, thị trưởng thành phố New York nhiệm kỳ1691-1694 tại Bowling Green.
Cushman chụp một người đàn ông trên phố Fulton từ đường Suth, quận tài chính.
Một người đàn ông với tờ báo đút túi.
Cushman cũng dành nhiều thời gian ở trên phà và ở New Jersey để chụp khung cảnh thành phố từ xa.
Một góc khác trên đường Pearl chạy qua trung tâm quận tài chính.
Một góc đường phố khu vực phía Tây của trung tâm thành phố.
Một góc khác trên đường Pearl chạy qua trung tâm quận tài chính.
Cửa hàng McSorley’s Old Ale House tại đường E.7th St hiện nay vẫn còn mở cửa.
Chợ Fulton nằm ở khu vực phía Đông của Manhattan không đông đúc như thực tế ở thời điểm hiện tại.
Một xe bán nước ngọt và bánh mì kẹp xúc xích tại phố Bowling Green. 

Linh Đan (Ảnh)
.
.
.