Triều Tiên những năm 80 đẹp ngỡ ngàng qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài

Thứ Sáu, 08/12/2017, 17:02
Hiroji Kubota là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Nhật. Trong những chuyến thăm CHDCND Triều Tiên từ năm 1978 đến năm 1992,ông đã cố gắng ghi lại trong khả năng của mình những khung hình đa dạng và chân thực nhất về đời sống thường nhật của người dân nơi đây.

Những người dân xếp hàng chờ soát vé tại ga tàu Bình Nhưỡng.

Các em học sinh trong bộ đồng phục đang luyện tập thanh nhạc tại nhà văn hóa thiếu nhi Bình Nhưỡng.

Nhà máy sản xuất động cơ điện Kim Jong Tae tại một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng chụp năm 1982.
Tuyết phủ trắng khu liên hợp gang thép Kim Chaek tại thành phố Chongjain mùa đông năm 1982.

Dòng người xếp hàng vào thăm Bảo tàng Cách mạng tại Bình Nhưỡng.

Cô gái ngại ngùng khi được nhiếp ảnh gia Kubota chụp ảnh trên một chiếc tàu điện năm 1982. 

Ban nhạc quân đội đang biểu diễn các tiết mục văn nghệ để cổ vũ tinh thần các công nhân tại công trường.

Sự kiện "Ngọn đuốc chiến đấu" kỉ niệm ngày thành lập Quân đội CHDCND Triều Tiên năm 1982.

Các em học sinh đang luyện tập cho màn trình diễn chào mừng ngày sinh vị lãnh tụ Kim Il Sung.

Trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng vào một buổi sáng sớm. Những người dân đang rảo bước để kịp giờ làm.

Các em bé Triều Tiên tận hưởng mùa hè năm 1982 của mình tại một bãi biển thuộc thành phố Wonsan.

Những người dân Bình Nhưỡng tham gia hoạt động bóng bàn năm 1982.

Thành phố Chongin đang được xây dựng năm 1981.

Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới tại khu vực bên bờ sông Taedong năm 1981.

Những người đàn ông đang chờ đến lượt mình tại tiệm cắt tóc. Phía trên là các bức ảnh mô tả mẫu tóc thời thượng lúc bấy giờ (1981).

Các công nhân tại một công trường xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng năm 1981.

Lam Ninh (Ảnh: Hiroji Kubota / Magnum Photos)
.
.
.