60 năm chuyện tình Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Thứ Ba, 28/02/2017, 11:13
Vào ngày 10-4-1959, Hoàng Thái tử Akihito cưới cô Michiko Shoda - một người không mang dòng dõi Hoàng tộc. Thế nhưng, đám cưới đi ngược truyền thống Hoàng gia ấy lại được nhận định là "một trong những ngày hạnh phúc nhất trong lịch sự hậu chiến Nhật Bản".

Giới báo chí Nhật Bản vẫn thường nhắc lại câu chuyện về mối nhân duyên cổ tích giữa Nhà vua Akihito - lúc ấy đang là Hoàng Thái tử Akihito và Hoàng hậu Michiko - vốn xuất thân từ một gia đình không thuộc dòng dõi Hoàng gia. Hai người gặp nhau trong một giải đấu tennis hè năm 1957 và phải lòng nhau từ đó. Ảnh: Getty Image

Công nương Michiko sinh năm 1934, là con gái của doanh nhân Hidesabuto và Fumiko. Gia đình Shoda vốn xuất sắc trong cả lĩnh vực kinh doanh và học thuật, từng được nhận Huân chương Văn hóa, huân chương cao quý nhất của Nhà vua dành cho học giả và nghệ sĩ. Ảnh: Tư liệu Hoàng gia Nhật Bản

Đặc biệt, tại thời điểm đó, chuyện tình của Hoàng Thái tử đã gây xôn xao dư luận bởi lần đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Nhật Bản, Hoàng Thái Tử, thay vì Cơ quan nội chính Hoàng gia, đã tự lựa chọn mối nhân duyên cho mình. Cả nước Nhật bất ngờ khi Hoàng thái Tử Akihito thông báo chọn cô Michiko Shoda làm cô dâu, một quyết định phá vỡ mọi quy luật truyền thống của gia đình Hoàng gia Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên nước Nhật chứng kiến vị vua cao quý kết hôn với một thường dân.

Mặc dù xuất thân từ tầng lớp thường dân, song công nương Michiko đã sớm lấy lòng được người dân Nhật bởi cách sống khiêm nhường và nghiêm túc của gia đình bà. Ảnh: Tư liệu Hoàng gia Nhật Bản


Tiến sĩ Shinzo Koizumi, người giám sát việc học tập của Hoàng Thái tử trong nhiều năm đã phát biểu về cuộc hôn nhân như sau: "Hoàng Thái Tử đã chọn công nương, và chúng tôi cũng chọn nàng".
Theo Luật Hoàng Gia, Hội đồng Hoàng gia, đứng đầu là Thủ tướng hoàn toàn hài lòng về cuộc hôn nhân của Hoàng Thái tử. Ảnh: Getty Image

 Cả nước vui mừng lễ cưới truyền thống được tổ chức cùng dàn xe ngựa kéo lộng lẫy. Hơn 500.000 người đổ ra đường để chào đón sự kiện này. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong lịch sử hậu chiến Nhật Bản. Ảnh: PI

Hoàng Thái tử và Công nương đã xây dựng một gia đình hạnh phúc với ba người con: Hoàng tử Naruhito, Hoàng tử Fumihito và Công chúa Sayako. Khác với thông lệ tiền triều, Hoàng Thái tử và Công nương quyết định giữ các con bên mình. Mặc dù bận rộn, Công nương vẫn tự mình yêu thương chăm sóc các con. Bà cho các con bú sữa mẹ hoàn toàn, và khi đến tuổi đi học, bà tự mình chuẩn bị hộp cơm trưa cho các con mỗi sáng. Ảnh: PI

Sau này, bà có nói về phương pháp nuôi dạy các con của mình: “Tôi luôn xin tư vấn Nhà vua về mọi vấn đề. Tôi rất biết ơn Nhà vua về những lời khuyên quý báu rút ra từ kinh nghiệm bản thân của Nhà vua. Chúng rất hữu ích cho tôi”. Ảnh: Tư liệu Hoàng gia Nhật Bản
Kể từ khi lên ngôi năm 1989, Nhà vua cùng với Hoàng hậu đã và đang thực hiện nhiều công việc chính thức liên quan đến ngôi vị của Nhà vua như một biểu tượng Quốc gia và đoàn kết dân tộc. Với tinh thần trách nhiệm và sự ân cần với người dân, Nhà vua và Hoàng hậu bằng sự nồng ấm và phẩm giá của mình đã làm cho Hoàng gia trở nên gần gũi hơn với nhân dân. Ảnh: Getty Image
Trong Hoàng cung, Nhà vua và Hoàng hậu tổ chức hàng trăm buổi lễ, tiếp kiến, tiệc trà trong suốt cả năm. Vài những dịp này, Nhà vua gặp gỡ nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm quan chức chính phủ, lãnh đạo từ các địa phương, doanh nhân, nông dân, ngư dân, cán bộ làm công tác xã hội, học giả và nghệ sĩ. Ảnh: PI
Nhà vua Akihito, được sự hỗ trợ nhiệt tình và hết mình của Hoàng hậu Michiko, đã thực hiện nghĩa vụ của mình bằng nguồn năng lượng tươi mới, ngoài việc tuân thủ trung thành truyền thống Hoàng gia còn mở ra nhiều lĩnh vực hoạt động mới. Ảnh: Imperial Household Agency 
Kể từ khi lên ngôi, Nhà vua và Hoàng hậu đã đi thăm chính thức 26 nước, trong tổng số 57 nước đã đặt chân đến. Nhà vua và Hoàng hậu cũng đã đi thăm tất cả 47 tỉnh thành và nhiều đảo ở vùng xa của Nhật Bản. Nhà vua và Hoàng hậu luôn dành nhiều sự quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động, lễ hội nhằm bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân và các hoạt động phúc lợi dành cho trẻ em, người già và người khuyết tật trên khắp nước Nhật. Ảnh: PA
Dù tuổi đã cao, nhưng Nhà vua và Hoàng hậu sáng nào cũng dậy sớm, đi bộ trong rừng và vườn của Hoàng cung, nơi họ có thể chứng kiến sự đổi mùa, gần gũi thiên nhiên. Ngày cuối tuần, nếu có thời gian, Nhà vua và Hoàng hậu chơi tennis, môn thể thao yêu thích của mình. Ảnh: Getty Image
Đã 60 năm kể từ khi mối tình của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko bắt đầu, người dân Nhật Bản vẫn từng ngày trân trọng và ngưỡng mộ, tự hào về cuộc hôn nhân lịch sử ấy. Có lẽ, chính tình yêu chân thành, bền bỉ cùng năm tháng, gắn liền với trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc tới muôn dân, đã khiến tình yêu của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko trở thành câu chuyện đẹp tựa cổ tích của lịch sử hiện đại Nhật Bản. Ảnh: Getty Image
An Nhiên
.
.
.