Chơi áp đảo, Việt Nam hòa Jordan tại vòng loại Asian Cup

Thứ Ba, 13/06/2017, 21:43
Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút của đội tuyển Việt Nam không một lần xuyên thủ mảnh lưới đội khách


Trận đấu thứ 2 của ĐTQG Việt Nam trong khuôn khổ bảng C vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra không được như mong đợi của nhiều người hâm mộ đội bóng áo đỏ. Trước một đối thủ mạnh như Jordan, Việt Nam chơi tự tin. 

Tận dụng khả năng kỹ thuật cũng như lợi thế sân nhà đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo đối thủ nhưng không một lần xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam chơi tốt nhưng thiếu may mắn trong khi dứt điểm. Ảnh: VNE.

Cơn mưa nặng hạt trên sân Thống Nhất không khiến trận đấu với đối thủ Jordan hạ nhiệt. Đội bóng đến từ Tây Á được coi là đối thủ mạnh nhất tại bảng C. HLV Nguyễn Hữu Thắng gây bất ngờ khi chọn sơ đồ 4-1-4-1 với việc cắm Công Phượng ở vị trí cao nhất trên hàng công trong khi đưa Văn Quyết chơi lệch sang cánh trái.

Ý đồ của chiến lược gia xứ Nghệ làm chơi tấn công nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước đội bóng Tây Á và các học trò của ông đã thực hiện ý đồ khá tốt. 

Tuyển Việt Nam chơi áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu với tình huống sút phạt của Thanh Trung đáng tiếc bóng lại tìm tới đúng cột dọc.

HLV Hữu Thắng đã liên tục thay đổi người trong nửa cuối hiệp 2 tuy nhiên vẫn không thể có bàn thắng nào cho đội chủ nhà. Ảnh: VNE.

Tuy nhiên Jordan nhanh chóng chứng tỏ tại sao họ được FIFA xếp họ đứng cao hơn Việt Nam tới 32 bậc trên bảng xếp hạng. Đội khách đã nhanh chóng có câu trả lời với một cú đánh đầu từ cự ly 2m của Hamzar, nếu không có tài năng của thủ thành Văn Lâm chắc chắn lưới của đội chủ nhà đã rung lên

Chỉ sau đó có 12 phút thủ thành Việt Nam tiếp tục phải trổ tài. Từ đường chuyền lỗi của Huy Hùng, Hamzar có bóng đột phá vòng cấm, trong tình huống đối mặt nếu Văn Lâm không phản ứng kịp thì đã có bàn thắng cho đội khách.

Trong hiệp 1 các đường lên bóng của Việt Nam hầu hết được dồn cho Công Phượng, ngòi nổ thường xuyên cho các pha hãm thành là Xuân Trường tuy nhiên trong các pha dứt điểm cuối cùng các cầu thủ Việt Nam thiếu đi một chút tinh tế nên không tạo ra thêm được cơ hội rõ rệt nào.

Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu hôm nay. Ảnh: VNE.

Sau giờ nghỉ vẫn với lối đá nhỏ nhuyễn, đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành thủ môn Amer. Trong khoảng 30 phút đầu hiệp 2 một loạt các cơ hội đã được tạo ra. Văn Thanh chơi xông xáo trong cả phòng thủ lẫn tấn công.  Anh xoạc bóng cản phá pha tấn công của các cầu thủ Jordan, ngay sau đó có một pha phối hợp tuyệt đẹp với Xuân Trường trước khung thành của Amer.

Nhìn các học trò thi đấu HLV Nguyễn Hữu Thắng dường như rất "sốt ruột", ông thầy xứ Nghệ đã tìm cách tăng cường hàng công cho Việt Nam với việc lần lượt tung cả Minh Tuấn, Duy Mạnh rồi tài năng trẻ Quang Hải (đội trưởng của U20 Việt Nam vừa thi đấu tại World Cup U20) nhưng cũng không thể tìm ra đường vào khung thành Jordan.

Ngược lại trong những phút cuối Jordan còn chút nữa xuyên thủng mảnh lưới của Việt Nam với cú cứa lòng của Musar và pha đối mặt thủ môn Văn Lâm của Saleh.

Thủ môn Việt Nam đã đóng góp rất nhiều giúp Việt Nam có một điểm trước Jordan bằng những tình huống cứu thua xuất sắc trong toàn bộ trận đấu.

Một kết quả đáng tiếc nhất là khi chúng ta sẽ phải chơi trên sân nhà đối thủ trong trận lượt về vào tháng 3-2018 tới, trong khi đó Campuchia đã bất ngờ chiến thắng Afghanistan 1-0 trong trận đấu trước đó.

Nhiệm vụ của thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong 3 trận tới sẽ rất nặng nề. Chúng ta cần phải có ít nhất một chiến thắng và không có trận thua nào trước Campuchia và Afghanistan sắp tới.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Âu Văn Hoàn, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng, Đinh Thanh Trung.

Jordan: Amer Shafi, Ibrahim Zawahreh, Mohammad Dmeiri, Baha Abdelrahman, Tareq Khattab, Abu Amara, Odai Al Saify, Yaseen Bakheet, Yaser Alrawashdeh, Obieda Alsamrieh, Hamza Aldaradreh.

B.N
.
.
.