Thực dụng lên ngôi, Pháp và Đan Mạch dắt tay nhau vào vòng 2

Thứ Ba, 26/06/2018, 23:33
Cho dù trước trận đấu, cả HLV Deschamps của đội tuyển Pháp và người đồng nghiệp Hareide bên phía Đan Mạch đều mạnh miệng tuyên bố đội bóng của mình muốn giành chiến thắng nhưng rốt cuộc, mọi thứ đã không diễn ra như vậy.

Những gì diễn ra trên sân Luzhiniki chỉ chúng tỏ một sự thật phũ phàng, bóng đá hiện đại luôn song hành với sự thực dụng thay vì cống hiến…

Những người tin vào những phát biểu của 2 vị HLV trước lượt trận cuối cùng của bảng C đã sớm phải thất vọng, ngay khi nhìn vào danh sách danh sách xuất phát.

HLV Deschamp đã đưa ra sân đội hình có tới 6 sự thay đổi so với trận thắng Peru. Một loạt ngôi sao như thủ thành Lloris, Pogba, Mbappe…được cất trên băng ghế dự bị. Thực tế, đấy cũng là 1 quyết định dễ hiểu. Bởi sau 2 trận toàn thắng, Pháp đã chắc suất vào vòng knock-out, vì thế HLV Deschamp có quyền toan tính giữ sức cho những trụ cột phục vụ các trận đấu tiếp theo.

Trong khi đó, Đan Mạch thì tung ra 1 đội hình thiên về phòng ngự khi chỉ sử dụng 1 tiền đạo đích thực là Comelius trong sơ đồ 4-3-2-1.

Đan Mạch đã giành tấm vé đi tiếp.

Và những diễn biến sau đó đã đi đúng theo ý đồ tính toán của 2 vị HLV đã toan tính. Pháp dù cầm bóng ép sân, nhưng cũng không chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Ngược lại Les Bleus chơi khá đủng đỉnh, theo đúng phong cách giữ chân, giữ sức, chứ không phải quyết tâm tìm kiếm trận thắng thứ 3 liên tiếp.

Còn Đan Mạch cũng chủ động cầu hòa và chấp nhận thường xuyên thi đấu với một đội hình rất thấp, dựng lên 1 chiếc xe bus 2 tầng trước cầu môn của thủ thành Kasper Schmeichel.

Vì thế, trận đấu đã diễn ra hết sức tẻ nhạt. Không có nhiều tình huống đáng kể được tạo ra về phía cầu môn của cả 2 đội. Cả trận Đan Mạch chỉ có đúng 1 cú sút trúng cầu môn, còn Pháp tuy cầm bóng lên tới 62% thì họ cũng chỉ có vỏn vẹn 4 lần dứt điểm trúng đích.

Thậm chí, ngay cả những pha tranh chấp giữa 2 đội cũng rất hời hợt, giống với 1 trận giao hữu hơn là 1 trận đấu chính thức tại World Cup. Bằng chứng là trong suốt 90 phút trọng tài Ricci chỉ phải rút ra đúng 1 thẻ vàng.

Với cách chơi như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi trận đấu đã kết thúc với tỉ số 0-0. Trận đấu không có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2018 có thể khiến các CĐV cảm thấy thất vọng. Nhưng với Pháp và Đan Mạch thì rõ ràng 2 đội tuyển này đã có thể xoa tay hài lòng.

Đội tuyển Peru đã có phần thưởng xứng đáng.

Họ đã đạt được mục tiêu tiến vào vòng 16 đội theo cách nhẹ nhàng nhất, không mất sức và bảo toàn lực lượng. Cụ thể, Pháp giành ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 lượt trận, còn Đan Mạch về đích thứ 2 với 5 điểm.

Thật ra, với việc bảng C là bảng thi đấu trước không có quyền chọn lựa đối thủ thì vị trí nhất bảng hay nhì bảng với Pháp và Đan Mạch cũng chẳng khác gì nhau. Ở 1 giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc như World Cup thì đương nhiên chẳng có lí do gì 2 đội tuyển Châu Âu này phải quyết đấu vì 1 lí do mơ hồ.

Trong bối cảnh mà Pháp và Đan Mạch cho thấy một sự thực dụng tàn nhẫn, thì ở thái cực ngược lại, Peru một lần nữa mang đến 1 làn gió thú vị cho mùa hè nước Nga.

Bất chấp việc đã hoàn toàn không còn cơ hội đi tiếp sau 2 trận toàn thua, Peru vẫn thi đấu trận đấu cuối cùng vòng bảng theo 1 cách đầy cống hiến và quyết tâm. Đại diện Nam Mỹ và Australia đã cống hiến cho khán giả 1 trận cầu mãn nhãn.

Rốt cuộc, Peru cũng đã có sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ ở World Cup 2018 khi có được chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Australia, để qua đó vươn lên giành vị trí thứ 3 của bảng C.

Theo dõi màn trình diễn tuyệt vời của Peru ở trận đấu này, không ít người càng tiếc nuối cho Peru. Sau những gì đã phô diễn trên đất Nga, Peru hoàn toàn xứng đáng với 1 vé đi tiếp.

Tiếc rằng may mắn đã không mỉm cười với họ ở 2 lượt trận đầu tiên trước Pháp và Đan Mạch. Peru đã có thể rời nước Nga trong thế ngẩng cao đầu. Họ đã để lại những ấn tượng rất tích cực với khán giả ở lần trở lại sân chơi đỉnh cao này sau 36 năm vắng mặt.

Nhưng có lẽ để có thể mơ mộng xa hơn thì đội bóng Nam Mỹ này sẽ cần phải học thêm sự thực dụng của Đan Mạch và Pháp, chứ không thể chơi thứ bóng đá vô tư tận hiến như họ vẫn đá trong các trận đấu vừa qua.

Kết quả các trận đấu:

Đan Mạch – Pháp 0 – 0

Australia – Peru 0 - 2
Tất Đức
.
.
.