Chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Arsenal – Manchester City: 0 – 3

Đồng tiền mà biết nói năng…

Thứ Ba, 27/02/2018, 07:48
…thì có lẽ nó sẽ lên tiếng cảm thông cho HLV Arsene Wenger sau thất bại nặng nề 0-3 của Arsenal trước Manchester City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra tối Chủ nhật vừa qua.

Trái đắng cho Arsenal

Cả Arsenal và Manchester City đều có thừa quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết đầu tiên của mùa giải năm nay. Công bằng mà nói, những gì diễn ra trên sân cũng không quá chênh lệch như cách biệt chung cuộc 3-0 vô cảm trên bảng điện tử. Về mặt thế trận, Arsenal đã không để cho đối thủ quá lấn lướt.

Bằng chứng là thời gian kiểm soát bóng của Manchester City ở trận này chỉ là 56% - khá thấp so với một đội bóng do Pep Guardiola cầm quân. Trong cả 90 phút cả Manchester City và Arsenal cũng đều có 3 cú sút trúng cầu môn đối phương như nhau. Thế nhưng khác biệt lại nằm ở khía cạnh con người. Các ngôi sao bên phía Manchester City tỏ ra là những người bản lĩnh và sắc bén hơn ở những thời khắc quyết định.

Các CĐV của Arsenal có quyền tiếc nuối nếu cú dứt điểm cận thành của tân binh Aubameyang ở ngay phút thứ 8 hiểm hóc hơn chút nữa thì rất có thể câu chuyện đã khác. Hoàn toàn ngược lại, các cầu thủ Man City lại tận dụng rất tốt những cơ hội của mình cũng như những sai lầm của chính đối phương để định đoạt trận đấu.

Bàn mở tỉ số của Aguero ở phút thứ 18 bắt nguồn từ pha phán đoán sai đường bóng bổng của trung vệ Mustafi. Đấy là một lỗi sơ đẳng, không được phép mắc phải đối với những trung vệ, nhất là ở một trận đấu quan trọng như trận chung kết này. Pha lập công ấy chính là bước ngoặt của trận đấu, khiến 2 bàn thắng còn lại lần lượt của Kompany và David Silva trong hiệp 2 đến chỉ như một hệ quả tất yếu.

Arsenal đã phải nhận một trận thua tan nát trước Manchester City.

Việc ngay cả những nhân tố chủ chốt của Arsenal như Aubameyang và Mustafi đều mắc lỗi, trong khi cầu thủ vốn chỉ thường xuyên ngồi dự bị của Manchester City như thủ thành Claudio Bravo lại chơi rất hay và chắc chắn phần nào cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp cũng như chiều sâu đội hình của 2 đội bóng ở thời điểm này.

Sức mạnh đồng tiền

Thất bại cách biệt 0-3 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn đương nhiên sẽ làm dấy lên không ít lời chỉ trích nhằm vào HLV Arsene Wenger. Dù vậy, rõ ràng ở khía cạnh nào đó, ông thầy người Pháp cũng xứng đáng được thông cảm.

Có bột mới gột nên hồ. Với những nhân tố hiện tại trong đội hình của Arsenal hiện nay quả thực rất khó để chờ đợi Giáo sư tạo ra một đội bóng mạnh mẽ hơn. Những con số thống kê vốn không biết nói dối. Và nó chỉ ra một thực tế có thể khiến những CĐV của Arsenal và các fan bóng đá trung lập phải thấy chạnh lòng. Đấy là với bóng đá hiện đại thì đồng tiền chưa chắc đã mua được thành công, nhưng nếu không có tiền thì chắc chắn không thể thành công.

Các tờ báo Anh đã chỉ ra rằng, trong 21 năm dưới triều đại của Wenger, Arsenal mới chỉ chi 349 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng (con số đã trừ đi doanh thu từ bán cầu thủ). Nó còn kém xa con số mà Manchester City đã chi tiêu chỉ trong 21 tháng kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền (371 triệu bảng). Để có được đội hình hiện tại, tổng cộng Manchester City đã phải bỏ ra 777 triệu bảng để đưa các cầu thủ về với sân Etihad. Đây cũng chính là số tiền lớn nhất trong lịch sử bóng đá mà 1 CLB từng phải bỏ ra.

Số tiền bỏ ra trong 21 năm dài của Wenger còn chẳng bằng 21 tháng ngắn ngủi của Pep Guardiola. Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên tại Wembley, gã nhà giàu Manchester City đã biến Arsenal thành một đội bóng nhỏ không hơn, không kém.

Danh hiệu đầu tiên của Pep Guardiola tại Anh

Ở Anh, Cúp Liên đoàn Anh chỉ là một danh hiệu nhỏ. So về mặt danh giá, tầm vóc nó không thể sánh với chức vô địch giải Ngoại hạng hay Cúp FA. Thế nhưng, chiến thắng trước Arsenal vẫn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Pep Guardiola. Bởi ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Manchester City, ông đã phải lâm vào cảnh trắng tay.

Và đó chính là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV Pep Guardiola rơi vào hoàn cảnh ấy. Vì vậy, Guardiola rất cần một danh hiệu để giải tỏa cơn khát ấy. Chiếc Cúp Liên đoàn này càng có ý nghĩa khi vừa tuần trước, Manchester City đã bị loại khỏi Cúp FA.

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger vẫn tiếp tục tỏ ra vô duyên với  chiếc Cúp Liên đoàn. Trong sự nghiệp của mình chưa bao giờ ông dẫn dắt Arsenal giành được danh hiệu này. Với trận thua trước Manchester City, Giáo sư vừa có cho mình 1 kỷ lục buồn là HLV để thua nhiều trận chung kết Cúp Liên đoàn nhất (3 lần) tương đương với HLV Ferguson. Nhưng khác với Wenger, HLV Ferguson đã 7 lần nâng cao danh hiệu này.

Tất Đức
.
.
.