Ai làm lễ mừng công cho tuyển Việt Nam?

Thứ Sáu, 21/12/2018, 08:40
Sau khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, chưa có một buổi lễ mừng công nào để ghi nhận chiến công của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đó là điều khiến truyền thông và dư luận khá ngạc nhiên. Bởi lẽ, với những gì ĐT Việt Nam làm được sau khi bước lên đỉnh Đông Nam Á, họ xứng đáng được vinh danh trong một buổi lễ. Nhưng tuyệt nhiên, 4 ngày sau chức vô địch, tất cả đã tự động “giải tán” về với gia đình sau đó lặng lẽ lên tập trung trở lại vào ngày 20.12 để chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo là Asian Cup 2019.

Đây là điều khiến không ít người đặt trong sự so sánh với ĐT U23 Việt Nam hồi đầu năm khi chúng tạo nên kỳ tích ở  giải U23 châu Á. Dù vào đến trận chung kết và chịu thất bại, thế nhưng các cầu thủ vẫn được chào đón trong biển người với cờ hoa rực rỡ. Thêm vào đó là những buổi lễ mừng công hoành tráng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và hàng loạt các buổi giao lưu lớn nhỏ. Có thể nói là cảm hứng và không khí U23 Việt Nam đã kéo dài trong suốt cả năm qua cho đến khi chúng ta bước vào ASIAD và AFF cup 2018.

Vậy chẳng lẽ, thành tích của ĐT Việt Nam lại không bằng ngôi Á quân của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á? Thực tế thì sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, tất cả các cầu thủ chỉ có 4 ngày nghỉ và tất cả đều ưu tiên  cho gia đình. Họ về nhà và giành những khoảng thời gian quý giá đó cho người than sau quãng thời gian dài phải xa nhà thi đấu từ Trung Quốc, Indonesia đến một vòng Đông Nam Á.

Các cầu thủ ĐTVN cần sự ủng hộ của người hâm mộ. Ảnh: H.Đ.

Nếu như nhìn nét mặt mệt mỏi của Quang Hải khi các fan nữ nhí vây kín nhà để xin chữ ký sẽ hiểu cảm giác muốn được yên tĩnh. Hay đó là khoảnh khắc trong một buổi trưa gia đình Duy Mạnh phải khoá cổng để giữ những giây phút riêng tư. Những cầu thủ, họ có thích mừng công, thích giao lưu không? Đó là sự ghi nhận và ai cũng mong muốn. Thế nhưng, còn xem cách mà khán giả, người hâm mộ thể hiện như thế nào chứ tuyệt nhiên không phải chuyện hình thức, vẽ vời, tốn kém và tạo tâm lý không thoải mái.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam, tôi ngồi trò chuyện với một lãnh đạo VFF và biết rằng, quỹ thời gian nghỉ quá ngắn nên để các cầu thủ được trở về nhà. Bởi chúng ta còn một mục tiêu khác cận kề là Asian Cup 2019. Thực ra đây cũng là điều đã được nằm trong kế hoạch từ đầu năm khi chúng ta chuẩn bị cho các giải đấu  lớn. Sau những gì đã diễn ra ở những lễ mừng công giải U23 châu Á, rõ ràng lãnh đạo VFF  hiểu rằng, điều gì nên và không nên.

Hoàn cảnh là như vậy, thế nhưng ở một góc độ khác, nhiều người vẫn cho rằng nên có một lễ mừng công ở một quy mô vừa đủ trang trọng, không quá phô trương để ghi nhận thành tích của các cầu thủ. Đó không chỉ là nâng giá trị thương hiệu mà còn là hình ảnh của ĐTQG.

Còn nhớ, trước đây, VFF và ĐTQG từng bị chỉ trích rất nhiều sau những thất bại trong 10 năm qua ở các giải đấu lớn nhỏ. Luôn có câu hỏi đặt ra, phải chăng chúng ta đang kéo nền bóng đá đi xuống sau chức vô địch năm 2008. Thế nên, chức vô địch AFF Cup 2018 như một câu trả lời cho tất cả. Đó là thành quả, nỗ lực của cả nền bóng đá, xứng đáng được ghi công.

Có thể, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận, ghi công với ĐT Việt Nam một cách khách nhau. Và với các cầu thủ, việc người hâm mộ quan tâm, ủng hộ ở mọi giải đấu, kể cả khi vinh quang hay thất bại đó là giá trị rất lớn rồi. Khi đã có những điều đó thì đâu cần đến một lễ mừng công.

Ngày 20-12, VFF đã chính thức mở bán vé trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên trước thềm Asian Cup. Đấy là trận đấu mà chúng ta vừa bước ra từ AFF Cup 2018 trong tâm thế nhà vô địch. Đây mới là lúc các cầu thủ cần sự ủng hộ của người hâm mộ. Vé đã không còn quá "sốt". Nhưng tất cả vẫn hy vọng sân Mỹ Đình sẽ đông. Bởi đây là thời điểm giúp nhiều người thực sự yêu đội tuyển có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn. Và nếu sân Mỹ Đình kín chỗ, đó sẽ là lễ mừng công ý nghĩa hơn bao giờ hết cho HLV Park Hang-seo và các học trò.

Trợ lý HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt Nam

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, trợ lí thể lực Bae Ji-won đã nói lời chia tay ĐT Việt Nam vì nhiều lý do riêng. Ngay sau khi rời khỏi ĐT, trợ lí Bae đã viết tâm thư đầy xúc động, gửi gắm tình cảm cho các tuyển thủ cũng như BHL của ĐT Việt Nam.

Ông viết: “Tôi viết lá thư này gửi tới tất cả cầu thủ - những người đồng nghiệp, những người bạn vô giá của tôi. Khi nhìn lại một năm làm việc ở Việt Nam, tôi bắt đầu nhận ra những ký ức và mối quan hệ thân tình với cầu thủ Việt là điều đặc biệt với tôi đến nhường nào.

Mỗi cầu thủ, theo những cách khác nhau, đều đã đóng góp vào mùa giải phi thường này. Tôi sẽ không bao giờ quên những ký ức đã có với từng cầu thủ. Tôi muốn cảm ơn họ vì những kỷ niệm đặc biệt mà chúng ta đã ở bên nhau. Tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp. Mong thật nhiều niềm vui và hạnh phúc sẽ ở bên họ trong tương lai.

Cảm ơn những nhân viên hỗ trợ khác của đội tuyển. Họ đã mang tới sự ủng hộ vô điều kiện cho các cầu thủ. Tôi cũng chúc may mắn và hạnh phúc tới bên gia đình các bạn. Tôi rất hạnh phúc vì đã được là một phần của tập thể này. Cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam và những người đã biến cuộc phiêu lưu này trở thành hiện thực”.

Người đại diện Lee Dong-jun xác nhận và báo chí Hàn Quốc đưa tin, ông Bae Myung-ho được chỉ định làm huấn luyện viên trưởng của CLB Avenir. Đây có lẽ là thông tin bất ngờ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Hưng Hà
.
.
.