Cô gái nhiều lần bị cưỡng bức vì món nợ 5 triệu đồng

Thứ Năm, 30/12/2021, 20:21

Bí bách về tiền bạc, cô gái 15 tuổi ở Hà Tĩnh đã tìm đến một nhóm người chuyên cho vay nặng lãi ở Nghệ An để “vay nóng” số tiền 5 triệu đồng. Những ngày sau đó, cô gái trẻ liên tục bị khủng bố tinh thần để đòi cả gốc lẫn lãi với số tiền gần gấp đôi. Thậm chí, nạn nhân còn nhiều lần bị cưỡng bức để được giãn thời gian trả nợ.

Đã hơn 3 tháng trôi qua, song đối với chị Nguyễn Thị P. (SN 2006), trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết ám ảnh vì những chuỗi ngày hãi hùng vướng vào tín dụng đen. Theo lời kể của thiếu nữ này, do cần một khoản tiền lớn để xử lý công việc cá nhân, trong khi không dám xin bố mẹ vì sợ bị mắng, bạn bè đồng trang lứa cũng không ai có nhiều tiền để vay, từ lời giới thiệu của bạn bè, P. đã đánh liều sang Nghệ An, tìm đến thị trấn Hưng Nguyên để vay tiền.

Cô gái nhiều lần bị cưỡng bức vì món nợ 5 triệu đồng -0
Tạ Quang Thiều, Tưởng Nguyễn Long và Nguyễn Quang Vinh

Tại đây, P. được dẫn đến gặp Tưởng Nguyễn Long (SN 2000), trú tại thị trấn Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Vinh (SN 1998), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên để vay tiền. Mặc còn trẻ, song Long và Vinh lại có mối quan hệ, làm ăn với một số đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn nên khi thấy P. xinh xắn, lại qua người quen giới thiệu, hai đối tượng này đã đồng ý cho P. vay số tiền 5 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 3.000 đồng/triệu/ngày. Mặc dù không biết sẽ phải lấy tiền đâu ra để trả, nhưng vì cần tiền nên P. làm liều, ký vào giấy vay để nhận tiền về.

Quá trình P. vay nợ tại đây, thêm Tạ Quang Thiều (SN 1999), trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, là bạn của Long và Vinh cùng chứng kiến. Chỉ mấy ngày sau đó, mặc dù chưa đến hẹn trả tiền, song chị P. đã liên tục bị quấy rầy bởi các đối tượng này. Lấy lý do nhắc nhở đúng hẹn trả tiền, Tưởng Nguyễn Long và Nguyễn Quang Vinh đã thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe doạ, đánh đập nhằm đòi lại số tiền 5 triệu đồng.

Trong khi đó, Tạ Quang Thiều lại gạ gẫm, tán tỉnh và đe dọa, yêu cầu chị P. muốn yên thân phải để đối tượng này quan hệ tình dục, nếu không sẽ thông báo cho bố mẹ, bạn bè của P. biết về việc cô gái này vay tiền nhưng không trả. Thậm chí, để đạt được mục đích, Thiều còn hứa hẹn sẽ lo ổn thỏa chuyện nợ nần cho P. khiến cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, chấp nhận bị giao cấu để yên thân.

Tuy nhiên, khi đã đạt được mục đích, Tạ Quang Thiều không những không thực hiện lời hứa mà còn bỏ mặc chị P. mỗi lần bị Long và Vinh gọi điện thúc ép đòi nợ. “Không chỉ một lần, mà đối tượng Thiều đã rất nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng bức”, chị P. uất nghẹn kể lại. Đến khi nhóm người này thống kê cả gốc lẫn lãi, yêu cầu chị P. phải trả số tiền lên đến 9 triệu đồng thì P. mới hoảng loạn, đành thú nhận với bố mẹ để mong tìm kiếm sự giải cứu từ phía gia đình. Biết chuyện, dù rất giận con nhưng bố mẹ P. đã hướng dẫn cô gái này viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ kể từ thời điểm nhận được tố giác tội phạm, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Quang Vinh và Tưởng Nguyễn Long về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng đối tượng Tạ Quang Thiều cũng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, chị Nguyễn Thị P. vẫn đang còn sang chấn tâm lý, bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra . Đây cũng là bài học đắt giá cho những cô gái mới lớn nói riêng, và những người trẻ chưa có khả năng tự chủ được về tài chính nói chung. Khi cần xử lý công việc liên quan đến tiền bạc, nên hỏi ý kiến người lớn để được hỗ trợ thay vì tìm đến các điểm tín dụng trá hình, cái giá phải trả là vô cùng đắng đót.

Thiện Thành
.
.
.