Từ bán kết lượt đi Champions League, Real Madrid - Atletico Madrid: 3-0

Ronaldo: Khác & không khác

Thứ Năm, 04/05/2017, 08:08
Có quá nhiều mĩ từ được dành cho CR7 sau trận bán kết Champions League lượt đi năm nay. Một trận đấu được dự đoán là rất khó khăn cho Real rốt cuộc đã được giải quyết bằng một cú hattrick ấn tượng Ronaldo.


Điều "không khác" của Ronaldo ở trận đấu này cũng giống y hệt trận đấu lượt đi với Atletico tại La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), anh lại ghi 3 bàn.

Trong ba bàn ấy, bàn thứ nhất không phải quá hay, khi Ronaldo đánh đầu cận gôn, nhưng lại diễn ra ngay ở phút thứ 10, có ý nghĩa "cởi nút thắt" tâm lý rất lớn cho các đồng đội của mình. Bàn thứ ba ở cuối trận cũng không quá hay, khi Ronaldo sút cận thành sau khi được đồng đội "dọn cỗ", nhưng có ý nghĩa như một dấu chấm hết cho những nỗ lực của đối phương.
Ronaldo lại trở thành tâm điểm với một cú hattrick tuyệt hay.

Cứ nhìn gương mặt thảng thốt của một người nổi tiếng là máu lửa như HLV Simeone của Atletico sau bàn thắng ấy là đủ hiểu. Riêng bàn thắng thứ 2 thì tuyệt đẹp, vì nó là một cú vô lê sấm sét, một bàn thắng thể hiện đầy đủ những phẩm chất vốn có của CR7: Nhanh, gọn và sắc sảo.

"Ai còn lời nào để mô tả về Ronaldo nữa không?" - đó là cách cựu ngôi sao Liverpool và Real - Owen viết sau trận đấu. "Ronaldo là quý ông không thể tin nổi" - đó lại là cách mà huyền thoại Arsenal - Ian Wright phát biểu cảm nghĩ của mình.

Còn người đồng đội hiện tại ở Real Madrid, người từng bị đặt những dấu hỏi về mối quan hệ với CR7 - Gareth Bale thì thốt lên: "Ronaldo! Lại là một màn trình diễn toàn năng!".

Vẫn là 3 bàn thắng vào lưới Atletico, nhưng tính chất một trận bán kết Champions League và một trận đấu ở La Liga là rất khác nhau. Nên nhớ trong 2 trận chung kết Champions League gần đây, Real đều không thể "giải quyết" Atletico trong khuôn khổ 90 phút.

Thế nên trước cuộc gặp gỡ lần này, thuyền trưởng Zidane mới phải đối diện với những câu hỏi khó: "Ông có sợ, một lần nữa Real không thể thắng đối thủ trong 90 phút của một trận đấu ở Champions League hay không?". Câu trả lời của Zidane: Với tôi, các kết quả trong quá khứ chẳng có ý nghĩa gì.

Và bây giờ, khi Real đã vượt qua cái dớp "không thắng Atletico trong 90 phút" thì ông không nhắc lại cái mệnh đề trên - cái mệnh đề mà nhiều người từng nghĩ là ông sẽ nhắc lại. Thế thì Zidane nói gì?

Ông nói về CR7, rằng: "Cậu ấy luôn biết cách tìm kiếm những bàn thắng cho mình và cho đội bóng". Chẳng nhẽ lại nói thẳng tưng: Hôm nay chúng tôi thắng nhờ cú hattick của Ronaldo?

Giữa trùng vây của những lời khen ngợi, Ronaldo lại có những phát biểu khiêm tốn đến bất thường. Anh nói với báo giới: "Chiến thắng này đến từ công sức của toàn đội, chứ không phải từ một mình tôi". Đã từ bao lâu rồi, một người yêu bản thân và luôn tìm đủ mọi cơ hội để nâng cao giá trị bản thân mới lại nói một câu sốc đến như thế nhỉ?

Nhưng chưa hết, Ronaldo còn nói thêm: "Tôi hạnh phúc vì ghi được 3 bàn và đạt cột mốc 400 bàn cho Real, nhưng đừng quên Atletico là một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi vẫn phải rất tập trung cho trận lượt về". Chỗ này thì giọng Ronaldo giống y hệt giọng Zidane - người mà ở vị trí của mình phải biết nói những câu thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng: "Đúng là chúng tôi đang có lợi thế, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận. Bởi lượt về có thể là một Atletico hoàn toàn khác".

Champions League năm nay từng chứng kiến cú "đào thoát" vĩ đại của Barcelona sau khi để thua PSG 0-4 trên sân khách. Hẳn nhiên, Atletico không phải Barca, và Real không phải PSG, nhưng nói gì thì nói, sự thận trọng là không thừa.

Với sự thận trọng ấy, có thể ở trận lượt về sẽ tiếp tục là một Ronaldo "không khác": Một Ronaldo của những bàn thắng, để tiếp tục giúp Real nuôi hy vọng vô địch Champions League lần thứ 12 - điều mà chưa một CLB nào làm được trong lịch sử.

Vì sao CR7 không vui?

Sau khi có được bàn thắng thứ 3 vào cuối trận, thật lạ, Ronaldo lại quay về phía đám đông cổ động viên Real Madrid thể hiện những cử chỉ không hài lòng.

Sau trận đấu, anh giải thích về hành động của mình: "Tôi muốn một bộ phận các cổ động viên đừng chỉ trích tôi nữa. Tôi muốn họ hiểu rằng tôi luôn luôn vào sân với những nỗ lực cao nhất, và khát vọng ghi bàn lớn nhất của mình".

Sở dĩ có điều này là vì thời gian qua, đặc biệt là sau trận Real Madrid thua Barcelona 2-3 tại La Liga, rất nhiều cổ động viên Real chê Ronaldo "chỉ là cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ", khiến cầu thủ này luôn bực mình ra mặt. (Ngọc Anh)

Diệp Xưa
.
.
.