Khi đồng tiền quyết định tất cả

Thứ Năm, 08/02/2018, 08:07
Đêm qua, các sân cỏ châu Âu một lần nữa phải chứng kiến một điều nhàm chán vốn đã lặp đi, lặp lại ở mùa giải năm nay. Đấy là sự vượt trội của một số ông kẹ ở các giải quốc nội. Khi mà Bayern Munich rồi Paris Saint Germain (PSG) đã có những màn “tàn sát” đối phương không thương tiếc ở Cúp quốc gia Đức và Pháp.


Chưa bao giờ các giải vô địch quốc gia Châu Âu chênh lệch đến thế

Dù đều phải thi đấu trên sân khách, nhưng cả 2 câu lạc bộ đều có những chiến thắng hủy diệt. Trong khi Bayern Munich vượt qua Paderborn với tỉ số của một set tennis trắng (6-0), thì PSG cũng vùi dập Sochaux tới 4-1 trong thế hậu vệ Daniel Alves thậm chí còn phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ. Những kết quả ấy đơn giản chỉ là sự nối dài với những gì đã diễn ra ở giải vô địch quốc gia, nơi Bayern Munich và PSG đang lần lượt hơn các đội xếp thứ 2 tới 18 điểm và 11 điểm.

Thật ra, sự thống trị của Bayern Munich hay PSG ở Đức và Pháp vốn chẳng phải điều gì mới mẻ. Họ đều là những thế lực độc tôn ở Bundesliga và Ligue 1 (Bayern Munich đã có vị thế đó từ lâu đời, còn PSG thì có vị thế ấy từ năm 2012, khi họ bắt đầu nhận được sự đầu tư khủng khiếp của Quỹ đầu tư thể thao Qatar).

Điều đáng nói hơn là ở mùa giải này, không chỉ riêng ở Đức hay ở Pháp, mà ngay tại những giải vô địch quốc gia hàng đầu khác cũng đều đang theo một kịch bản đơn cực như vậy. Ở giải Ngoại hạng Anh nơi vẫn được cho là có sự cạnh tranh khốc liệt nhất, thì Manchester City đang một mình một ngựa về đích. Tuy đội bóng của Pep Guardiola vừa bị Burnley cầm hòa 1-1 hồi cuối tuần, thì họ vẫn đang hơn đội xếp thứ 2 là Manchester United khoảng cách 13 điểm. Và đã chẳng còn ai nói về hi vọng lật đổ Manchester City nữa cả dù bây giờ mới là đầu tháng 2.

Với những bản hợp đồng đắt giá như với tân binh Laporte, Manchester City đang làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng.

Tương tự như thế, tại Tây Ban Nha, Barcelona cũng đang cô đơn trên đỉnh với cách biệt 9 điểm so với đội xếp thứ 2 Atletico Madrid. Một khoảng cách thực sự rất mênh mông nếu biết rằng CLB xứ Catalan đã giành đến 58/66 điểm tối đa từ đầu mùa đến giờ.

Mẫu số chung của sự thống trị

Đâu là điểm chung của cả 4 kẻ cô đơn đang độc chiếm ngôi đầu ở các giải vô địch quốc gia Anh, Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Rất đơn giản, đó là sự giàu có và chịu chi. Mới đây website bóng đá nổi tiếng 101greatgoals.com đã có một thống kê vui.

Ngân sách mà Manchester City đã chi để gây dựng riêng hàng phòng ngự hiện tại của CLB này là 281 triệu bảng. Tức là chỉ với con số này họ đã xếp thứ 94 trong bảng xếp hạng chi tiêu cho quốc phòng của các quốc gia (ở đây trang web này đã chơi chữ, trong tiếng Anh Denfence vừa có nghĩa là “hậu vệ” mà vừa có nghĩa là “quốc phòng”).

Chỉ riêng chi tiết ấy đã đủ cho thấy mức độ chịu chi của Manchester City kinh khủng như thế nào. Và với số tiền đầu tư cho hàng phòng ngự đã lớn hơn ngân sách quốc phòng của nhiều quốc gia thì chẳng ngạc nhiên khi Manchester City đang biến giải Ngoại hạng Anh thành sàn diễn của riêng họ.

Dùng tiền để mua thành công cũng là cách mà PSG đã làm. Khi họ liên tục đưa về Paris những “quả bom tấn” như Neymar (cầu thủ đắt giá nhất hành tinh) rồi Mbappe. Tương tự như thế, chỉ riêng ở mùa bóng này, Barcelona đã chi tới gần 292 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ. Nó vượt trội so với con số khiêm tốn của đối thủ truyền kiếp Real Madrid (mới chi 41,85 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng). Bayern Munich thì khỏi nói. Bundesliga từ lâu đã là nơi gần như họ muốn mua ai thì mua, bất kể đó có là ngôi sao sáng nhất của câu lạc bộ kình địch.

Rõ ràng, những gì đang diễn ra ở mùa giải năm nay đang phơi bày sự khắc nghiệt và nhàm chán của bóng đá đỉnh cao ở cấp câu lạc bộ. Phải chăng đã qua rồi thời của những câu chuyện cổ tích. Để thành công các đội bóng sẽ không có cách nào khác ngoài việc phải có tiền, rất nhiều tiền.

Tất Đức
.
.
.