Ngày mai, khai mạc giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên:

Bộ mặt mới của Hoàng Anh Gia Lai?

Thứ Năm, 19/11/2015, 08:29
Một năm về trước, các cầu thủ U.19 Hoàng Anh Gia Lai đã giành ngôi vô địch giải đấu này sau khi vượt qua cả U.21 Việt Nam lẫn U.21 Thái Lan, và đấy là chiếc cúp đầu tiên của thế hệ những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trương... Bây giờ, thế hệ cầu thủ này đã giàu kinh nghiệm hơn, và rất nhiều người đang hồi hộp chờ xem họ sẽ trình diễn một bộ mặt như thế nào.


Sự khác biệt lớn nhất của HA.GL sau 2 mùa giải đến từ vị trí HLV. Năm ngoái, đội bóng được dẫn dắt bởi nhà cầm quân người Pháp Guillaume Graechen - người có thể được ví von như một con thiêu thân của bóng đá tấn công. Dưới thời Graechen, tấn công là lẽ sống, và cũng chính bởi lối chơi tấn công hồn nhiên ấy mà HA.GL đã liên tục đứng bét bảng sau nhiều vòng đấu ở V.League 2015. Đến năm nay, người cầm đội là thầy nội Nguyễn Quốc Tuấn, và không phải đợi đến lúc này, ai cũng biết quan điểm của ông Tuấn với ông Graechen khác nhau một trời một vực.
Công Phượng, Tuấn Anh (trái) có còn gây sốt? Ảnh: H.M

Năm vòng đấu cuối V.League, khi ông Tuấn lên thay ông Graechen với sứ mệnh bằng mọi giá phải giải cứu “con tàu đang dần đắm” thì việc làm đầu tiên của ông chính là tổ chức lại nhân sự và triết lý chơi bóng. Những cầu thủ tài năng nhưng ít kinh nghiệm bị hạn chế ra sân, và lối chơi tấn công hoa mĩ được thay thế bằng một lối chơi lúc cương, lúc nhu, đặt tính hiệu quả lên đầu.

Ông Tuấn thậm chí đã chấp nhận để cả "con át chủ bài" Nguyễn Công Phượng ngồi ghế dự bị để thực hiện triệt để ý tưởng chơi bóng của mình. Chính những thay đổi này đã giúp HA.GL tạo nên những chiến thắng bước ngoặt trước Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T, Đồng Nai... để trụ hạng trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng cũng chính lối chơi này mà hình ảnh một HA.GL với những "cậu bé U.19" hồn nhiên, tận hiến đã dần dần phai nhạt trong lòng người.

Còn nhớ, ở VCK U.21 quốc tế báo Thanh Niên năm ngoái, những cầu thủ HA.GL đã tạo nên một cơn sốt bóng đá thực sự tại Cần Thơ. Sốt tới độ mà HLV trưởng Guillaume Graechen đã có lúc phải bực bội than phiền: "Tôi cảm giác như Công Phượng không có được dù chỉ vài mét tự do", từ đó đề nghị các cầu thủ phải tuyệt đối giữ gìn sự cân bằng tâm lý. Năm nay thì sao? Hôm qua, ngày đầu tiên phát hành vé của giải - nơi mà cầu thủ trẻ Hoàng Anh sẽ đá khai mạc với U.19 Hàn Quốc, cũng đã có đông đảo người hâm mộ tới mua vé ở bên ngoài sân Thống Nhất, nhưng chắc chắn nó không còn sốt và nóng như những gì diễn ra ở Cần Thơ năm ngoái.

Có thể tin rằng, dưới trào HLV Nguyễn Quốc Tuấn, khả năng một HA.GL tiếp tục chơi tận hiến là cực thấp. Thay vào đó sẽ là một HA.GL kết hợp giữa bóng ngắn với bóng dài, bóng sệt với bóng bổng, trình diễn với hiệu quả, và nếu đúng thế thật khó hy vọng lặp lại hình ảnh bốn phía khán đài lên cơn sốt các cầu thủ Hoàng Anh.

Một điểm đáng lưu ý nữa của cầu thủ HA.GL ở giải đấu năm nay, đó là những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh sẽ có cơ hội hiếm hoi trình diễn với khán giả Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật tham dự giải hạng 2 Nhật vào mùa bóng tới.

Chủ nhà sáng giá

Giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30/11 tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Có tổng cộng 6 đội dự giải, chia làm 2 bảng: bảng A gồm U.21 HA.GL, U.21 Myanmar, U.19 Hàn Quốc; bảng B gồm U.21 Việt Nam, U.21 Thái Lan và U.21 Singapore. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết. Theo đánh giá của những nhà làm giải thì hai đội bóng Việt Nam chính là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. 

Ngọc Anh 

Diệp Xưa
.
.
.