Ngồi tù suốt đời chỉ vì ánh đèn

Thứ Tư, 19/01/2022, 15:53

Do bạn đưa người quen về nhà làm ảnh hưởng giấc ngủ dẫn đến mâu thuẫn, nam thanh niên tức giận đâm chết anh bạn cùng thuê trọ.

Ngày 19/1, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Đức (SN 1985, ngụ Nghệ An) tù chung thân về tội “Giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đã coi thường mạng sống của người khác. Hành vi của bị cáo có tính côn đồ, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ra  đầu thú, thành khẩn khai báo nên đã tuyên bị cáo mức án trên.

image0 (2).jpeg -0
Bị cáo Nguyễn Anh Đức

Theo cáo trạng, Nguyễn Anh Đức là thợ cơ khí, làm thuê cùng anh Trần Văn Vàng và cả hai thuê  phòng trọ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ngày 11/11/2020, anh Vàng cùng anh trai là Trần Quốc Chiến và hai người bạn rủ nhau đi nhậu đi nhậu. Đến 2h sáng ngày 12/11/2020, anh Vàng rủ 3 người về phòng trọ mình ngủ. Đức dậy bật đèn và mở cửa cho mọi người vào phòng.

Tuy nhiên, lúc đi ngủ không ai chịu tắt đèn khiến Đức khó chịu nên dậy tắt đèn nhưng bị anh Vàng phản đối. Đức im lặng và tiếp tục đi ngủ. Lát sau, do thấy ngủ chật chội nên anh trai và một người bạn của anh Vàng lấy xe máy ra về. Lại lần nữa, Đức ngồi dậy tắt đèn.

Thấy Đức có vẻ khó chịu, anh Vàng nói: “Mày bật đèn lên, mày làm gì vậy, nhà này tao là chủ”. Đức không trả lời và nằm xuống ngủ tiếp. Khi anh Vàng định tắt đèn, Đức liền nhổm dậy, lấy con dao để gần đó đâm một nhát vào nách trái anh Vàng.

Bị đâm, anh Vàng chạy ra khỏi phòng hô to và gục ngã tại chỗ. Lúc này, anh trai và người bạn vừa mới rời phòng trọ chưa xa, bỗng he tiếng la lớn của Vàng. Cả hai quay lại thì thấy Vàng nằm bất tỉnh, còn  Đức cầm dao nên anh Chiến nhặt thanh sắt đánh Đức. Đức bỏ chạy và ra Công an đầu thú.

Nạn nhân tử vong vì bị đâm thủng phổi. 

Hồng Phan
.
.
.