Báo CAND, Ngân hàng Agribank trao tiền hỗ nạn nhân bị thương trong lũ:

Xót xa cảnh chồng tử vong, vợ bị thương nặng

Thứ Sáu, 27/10/2017, 16:54
Nằm bất động trên giường bệnh với đùi trái bị hoại tử nặng, toàn thân xây xước, gương mặt sưng với vết khâu dài, chị Hà Thị Phiếu, 38 tuổi, trú tại bản Sọc, xã Mường Bang, huyện Phù Yên- nạn nhân bị thương nặng trong đợt lũ dữ vừa qua tại Sơn La vẫn chưa hết bàng hoàng. Đau đớn hơn, anh Trần Văn Đại, 39 tuổi -chồng chị đã vĩnh viễn ra đi do bị đất đá vùi lấp để lại 2 đứa con thơ đang ở quê nhà.  


Sáng 26-10, chúng tôi tìm đến Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm chị Hà Thị Phiếu. Nằm trên giường bệnh với gương mặt thất thần, vừa lấy tay lau những giọt nước mắt, chị Hà Thị Phiếu vừa kể lại câu chuyện đau lòng mà gia đình chị phải trải qua trong đợt lũ dữ vừa qua. 

Trước đó, khoảng 2h đêm ngày 10-10, vợ chồng chị đang ngủ tại lán nương cách nhà hơn 2h đồng hồ đi bộ thì bỗng nhiên lũ ào về kéo theo đất đá cuốn trôi cả 2 vợ chồng chị Phiếu. Vật lộn trong dòng nước lũ khi bị trôi dài hơn 1km, chị Phiếu tưởng chừng như đã kiệt sức. May mắn thay, chị bị mắc vào một cành cây. 

Đại diện Báo CAND thăm hỏi chị chị Hà Thị Phiếu.

Cố gắng lấy hết sức lực còn sót lại vừa bám vào cành cây bò vào chị Phiếu vừa kêu lớn tìm người giúp đỡ. Người dân phát hiện và nhanh chóng đưa chị đến Trạm xá xã Mường Bang. 

Mặc dù chị Phiếu bị thương nặng, mất máu rất nhiều nhưng do mưa lũ làm đường xá đi lại bị chia cắt nên phải 2 ngày sau, chị mới được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu. Đến ngày 13-10, chị được đưa về Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu.

Hiện nay, người thân gia đình 2 bên nội ngoại thay nhau về Hà Nội để chăm sóc chị Phiếu. Túc trực bên giường bệnh của chị Phiếu những ngày này là chị Hà Thị Phượng, em gái ruột chị Phiếu. Chị Phượng chia sẻ: Gần 1 tuần sau khi được chuyển từ Phù Yên về Bệnh viện Việt Đức, chị Phiếu vẫn hôn mê. 

Mấy ngày gần đây chị mới tỉnh lại nhưng toàn thân đau nhức và không ngồi dậy được. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày, chị Phượng đều phải chăm lo cho chị gái. “Gia đình vẫn giữ kín thông tin anh Đại đã tử vong mà chỉ nói anh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên để chị Phiếu yên tâm”, chị Phượng buồn rầu cho biết.

Trong câu chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng chị Hà Thị Phiếu lại nhòe 2 dòng nước mắt vì nhớ thương chồng và 2 đứa con thơ đang ở quê nhà. Cháu lớn của anh chị nay đã 18 tuổi, hiện đang học nội trú còn cháu nhỏ mới hơn 3 tuổi được bà nội chăm sóc. Chị Phiếu mếu máo: “Nhiều lần trong cơn mơ, mình thấy anh Đại chỉ đứng bên cửa sổ giường bệnh gọi tên mình nhưng anh không đi vào. Mình chỉ mong sớm khỏi bệnh để về với chồng, với các con thôi”.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Hà Thị Phiếu, bác sỹ Lưu Danh Huy, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức cho biết,  Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hà Thị Phiếu trong tình trạng bị khuyết hổng phần mềm đùi trái. Do bệnh nhân ở trong môi trường bùn đất nhiều vi khuẩn nên ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh tích cực chống lại vi khuẩn. 

Bệnh nhân Hà Thị Phiếu đã trải qua 2 lần phẫu thuật. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải tiếp tục phẫu thuật từ 1-2 lần nữa mới có thể hoàn thiện được chân trái và chuyển bệnh nhân sang khoa tạo hình để tiến hành che phủ phần khuyết hổng. Hiện nay, bệnh nhân Hà Thị Phiếu vẫn được truyền máu, đạm… để ổn định sức khỏe.

Chị Hà Thị Phiếu bị thương nặng trong đợt lũ dữ vừa qua tại Sơn La

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà gia đình chị Hà Thị Phiếu phải trải qua, đại diện Báo CAND, Ngân hàng Agribank đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ chị cùng lời chúc chị mau chóng bình phục.

Hoàn cảnh gia đình chị Hà Thị Phiếu cũng rất cần nhận được sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0439.420.595. Số tài khoản 0021000019774 Ngân hàng Ngoại thương, Hà Nội.

Nguyễn Hương
.
.
.