Tết đế sớm với miền quê biển Phổ An, Quảng Ngãi
Vì vậy, hộ nghèo vẫn còn nhiều, chiếm 12,45%, tương đương 326 hộ. “Cách đây hơn 2 tuần, nhận được tin Báo CAND cùng các nhà tài trợ sẽ về xã Phổ An trao quà chương trình “Tết vì người nghèo” anh em cán bộ xã và bà con phấn khởi lắm. Một miếng khi đói bằng gói khi no, nghĩa cử cao đẹp này người dân chúng tôi sẽ không bao giờ quên…”, ông Hoanh bày tỏ..
Trong số người đến nhận quà, cụ Nguyễn Thị Vui (70 tuổi, trú thôn An Thổ) xúc động nói: “Tui neo đơn, lại già yếu, thường xuyên đau ốm nên nhiều năm qua luôn là hộ nghèo của xã, ít khi có được một cái Tết đủ đầy. Nay được nhận quà tặng của Báo CAND và các nhà tài trợ, tui rất vui mừng. Tui sẽ trích ít tiền trong suất quà này sắm một tấm áo mới…”. Khi được biết cụ Văn Thị Hồng (84 tuổi, trú thôn An Thạch), dù không nằm trong danh sách của xã được trao quà, nhưng cuộc sống của cụ Hồng rất khó khăn, anh em trong đoàn công tác đã nhanh chóng góp thêm tiền giúp đỡ…
Trung tướng Lê Ngọc Nam cùng đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Đức Phổ trao quà tặng người nghèo xã Phổ An. |
Trao những phần quà đầy ý nghĩa cho các hộ nghèo, cùng đi với đoàn công tác, Trung tướng Lê Ngọc Nam chia sẻ: “Những phần quà tặng các hộ nghèo tuy giá trị vật chất không lớn, song nó thể hiện được tinh thần “tương thân tương ái” của lực lượng CAND nói chung và Báo CAND nói riêng, góp phần hỗ trợ các gia đình cùng đón một cái Tết cổ truyền Bính Thân đầm ấm, hạnh phúc”.