Mẹ già kiệt quệ vì con gái thiểu năng bị ung bướu

Thứ Ba, 19/01/2016, 09:35
Đã 53 năm, cuộc đời bà Bé hầu như dành hết cho người con kém may mắn bị thiểu năng trí tuệ. Chị Dung tính khí bất thường, hay đánh chửi mẹ. Mỗi lần như vậy bà Bé chỉ biết khóc.

Từ ngày 6-1 đến nay, bà Dương Thị Bé (75 tuổi, ở tổ 34, KV4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) luôn túc trực tại Khoa Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để chăm sóc cho con gái là chị Huỳnh Thị Dung (53 tuổi - thiểu năng trí tuệ) bị u vú phải mổ và đang chờ kết quả xét nghiệm để biết có bị ung thư hay không.

Đã 53 năm, cuộc đời bà Bé hầu như dành hết cho người con kém may mắn này. Chị Dung tính khí bất thường, hay đánh chửi mẹ. Mỗi lần như vậy bà Bé chỉ biết khóc. Nhiều bữa ăn bà ngồi hàng giờ dỗ dành đút cho chị từng muỗng cơm và không ít đêm bà thức trắng canh cho chị ngủ không bị giật mình. 

Cuộc sống của mẹ con bà Dương Thị Bé vô cùng khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Chị Dung thuộc diện người tàn tật nên mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp 290.000 đồng. Ngoài số tiền đó ra, mẹ con bà Bé không có khoản thu nhập nào khác. Các con bà Bé có gia đình ở riêng, mỗi người một nơi và đều nghèo, làm thuê làm mướn không đủ nuôi thân, không ai giúp mẹ được gì.

Năm hết, tết đến còn lại phải lay lắt ở bệnh viện để chăm con khi trong túi những đồng bạc cuối cùng đã hết. Bà Bé lo lắng: “Không biết tôi còn cầm cự được bao lâu nữa. Một mai lỡ tôi theo ông bà nó còn lại sống sao đây!”.

Hoàn cảnh mẹ con bà Dương Thị Bé thật khốn khó và rất đáng thương.  Mọi sự giúp đỡ có thể liên hệ trực tiếp bà Dương Thị Bé - số điện thoại 016.330.216.47 hoặc Tòa soạn Báo CAND.

Xuân Linh
.
.
.