Nhiều hình ảnh đẹp về chiến sỹ CSGT được cộng đồng mạng ủng hộ

Thứ Hai, 01/08/2016, 09:21
CSGT giúp dân trong mưa bão, CSGT trả tài sản cho người đánh rơi, góp tiền giúp bà cụ về quê… Những hành động đẹp như thế của CSGT đã được người dân lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua. Điều đó cho thấy, người dân đang có cái nhìn tích cực và nhân văn trước công việc vất vả mà nhạy cảm của lực lượng này.

Sáng sớm ngày mưa bão 28-7, đường phố Hà Nội trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Những mảnh tôn, biển quảng cáo bay khắp nơi, cây cối nghiêng ngả, đổ gục. Ai ra đường vào thời điểm đó đều vô cùng lo lắng cho tính mạng của mình.

Thế nhưng, nhiều chiến sỹ CSGT bất chấp gió bão, có mặt ở nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 5h30, người dân Hà Nội vẫn đang ngủ ngon trong mỗi căn nhà. Trên đường phố, ánh sáng chưa tỏ mặt người, thi thoảng mới có một chiếc xe lao vội trong cơn giông bão.

Ông Nguyễn Văn Hạnh ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội vui mừng nhận lại tài sản từ CSGT Đội 8, CATP Hà Nội.

Tại ngã tư Yết Kiêu – Nguyễn Du, một cành phượng lớn bị gãy gục, choán cả một làn xe. Tầm nhìn hạn chế do trời tối, người đi đường khó nhận biết từ xa. Lúc này, một chiến sỹ CSGT mặc quần áo mưa có phản quang kịp thời có mặt. Anh đứng chặn trước cành cây đổ, hướng dẫn người đi đường vòng sang làn ngược lại.

Có người lái taxi chưa kịp nhận ra cành cây gãy còn dừng xe phân vân, có phụ nữ điều khiển xe máy sau khi được hướng dẫn mới đánh tay lái vòng tránh… Mưa gió vẫn phần phật và nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu, nhưng vì sự an toàn của người dân, chiến sỹ CSGT vẫn đứng giữa trời mưa bão.

Cả buổi sáng hôm đó, ở khắp các tuyến đường, người dân Thủ đô đều thấy các chiến sỹ CSGT vất vả hướng dẫn giao thông trong thời tiết khắc nghiệt. Trên nhiều trang facebook đã chia sẻ những hình ảnh đẹp đẽ ấy. Đó là hình ảnh của người chiến sỹ CAND quên mình vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bản tin VOV giao thông lúc hơn 7h ngày 26-7, trên sóng phát thanh của VOV giao thông phát đi một thông tin tìm người đánh rơi chiếc cặp có khoản tiền 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Chiếc cặp  được Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhặt ven quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên lúc 5h. Tôi nghe thông tin trên VOV và mừng cho chủ nhân của chiếc cặp. Chắc chắn người đó sẽ nhận được tài sản ngay sau khi đánh rơi.

Và đúng vậy, từ giấy tờ có trong cặp, tổ công tác đã xác minh chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Hạnh ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ngay trong ngày, ông Hạnh đã được nhận lại tài sản trong sự xúc động và vui mừng khôn tả.

Hình ảnh CSGT bế cụ già ra xe taxi làm nức lòng cư dân mạng.

Vào ngày 26-7, hình ảnh anh CSGT bế cụ già lên xe taxi trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội làm lay động trái tim cư dân mạng.

Hàng vạn chia sẻ và khen ngợi của cộng đồng mạng như lời khích lệ, động viên các chiến sỹ CSGT đang vất vả làm nhiệm vụ. Thấy một cụ già chân yếu, đi lại khó khăn tại trụ sở Công an TP Hà Nội ở số 44 phố Phạm Ngọc Thạch.

Sau khi làm căn cước công dân, một chiến sỹ CSGT trẻ đứng gần đó đã bế cụ từ trên cầu thang xuống rồi lại bế cụ ra xe taxi. Người dân đã chụp ảnh lại và đưa lên mạng, lan truyền câu chuyện về một hành động đẹp của người chiến sỹ Công an.

Cũng là hình ảnh đẹp và nhiều bình luận trân trọng đối với CSGT, đó là việc góp tiền giúp đỡ cụ bà bị xe khách bỏ lại trên đầu quốc lộ 5, khu vực quận Long Biên, Hà Nội.

Cụ Nguyễn Thị Hương gần 80 tuổi ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn sống độc thân xuống Hà Nội viếng chị gái mất thì bị kẻ gian lấy cắp hành lý, tiền bạc. Cụ không biết làm cách nào, chỉ ngồi khóc thì được người dân đưa vào chốt CSGT thuộc Đội CSGT số 5, Công an TP Hà Nội.

Sau đó cụ Hương được chiến sỹ CSGT góp tiền biếu cụ làm lộ phí, đưa cụ ra bến xe Gia Lâm và dặn dò nhà xe đưa cụ về nhà…

Hàng loạt thông tin trên mạng xã hội, trên các tờ báo trong mấy ngày cuối tháng 7 ngợi khen người CSGT cho thấy người dân đã biết nhiều đến sự đóng góp của lực lượng này.

Họ có cách nhìn tích cực hơn về người CSGT. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, vẫn còn có những CBCS làm người dân không hài lòng vì thái độ ứng xử của CSGT.

Vẫn còn có CSGT không tạo điều kiện thuận lợi mà hạch sách, làm khó cho người tham gia giao thông. Tâm lý thiếu thiện cảm với lực lượng CSGT còn một phần bởi người dân bị động chạm trực tiếp đến quyền lợi.

Trong xã hội hiện nay, đa số người dân đều rất công bằng khi đánh giá và nhận xét về những người thực thi nhiệm vụ. Hành động đẹp đang đẩy dần cái nhìn thiếu thiện cảm của người dân về người CSGT. Đây cũng là những tấm gương để CBCS CSGT học tập, làm theo.

Việt Hà
.
.