Tình trạng khó xem điểm thi có thể kéo dài

Thứ Tư, 22/07/2015, 19:01
Từ lúc 15h5', trang web xem điểm thi của Bộ GD&ĐT không thể truy cập được nữa và báo lỗi “504” hoặc hiện lên dòng chữ “trang web này hiện không có”. Tình trạng này kéo dài cho đến 17h ngày 22/7.
>> Tra cứu điểm thi trên Báo CAND Online

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ 14h30' ngày 22/7, thí sinh trên toàn quốc có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015 trên cổng thông tin chính thức của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ thi.moet.gov.vn, trên website của các trường đại học (ĐH) chủ trì các cụm thi hoặc thông qua một số báo điện tử kết nối với cổng thông tin của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên trong chiều ngày 22/7, hầu hết các website tra cứu điểm thi đều gặp sự cố khi truy cập khiến nhiều thí sinh và người nhà bức xúc vì không thể xem được điểm.

Nhiều thí sinh tại Hà Nội không tra cứu được điểm thi trong ngày 22/7 vì mạng quá tải.

Theo phản ánh của nhiều học sinh và phụ huynh, vào chiều 22/7, kích vào trang website của Bộ GD&ĐT thì có thể truy cập được. Cụ thể, khi kích vào địa chỉ moet.gov.vn hoặc thi.moet.gov.vn đã hiện ra ô tra cứu điểm thi bằng cách nhập số báo danh và mã xác nhận của hệ thống.

Theo phản ánh của thí sinh Nguyễn Khánh Hà ở Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), lúc 14h30', Hà đã vào xem được điểm thi. Hà được 25 điểm, dự định sẽ đăng ký vào ĐH Y Huế. Tuy nhiên, sau đó 2 phút, Hà thử vào lại thì không thể xem được nữa.

Lãnh đạo trường THPT Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cũng xác nhận website của trường đã cập nhật được dữ liệu về điểm thi của học sinh. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực khác của Nghệ An như TP.Vinh, nhiều phụ huynh và thí sinh đều cho biết không thể truy cập được vì mạng quá tải. Một cán bộ của Phòng đào tạo ĐH Vinh cho biết: Do có hàng nghìn người cùng truy cập một lúc nên website của trường ĐH Vinh lúc vào được, lúc không.

Đặc biệt, từ lúc 15h5', trang web xem điểm thi của Bộ GD&ĐT không thể truy cập được nữa và báo lỗi “504” hoặc hiện lên dòng chữ “trang web này hiện không có”. Tình trạng này kéo dài cho đến 17h ngày 22/7.

Tương tự, khi kích chuột vào các đường link là các website của các trường ĐH chủ trì cụm thi hoặc các báo điện tử được kết nối với website của Bộ GD&ĐT cũng đều báo lỗi và không thể truy cập được.

Thí sinh Nguyễn Hà An ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết: Sốt ruột vì không tra cứu được điểm, An đã cho người thân mã số, số báo danh để nhờ tra cứu điểm, nhưng đều không có kết quả. "Chờ đợi bao nhiêu ngày, đến lúc được xem lại không thể vào tra cứu được. Tại sao Bộ GD&ĐT không công bố điểm như mọi năm để thí sinh có thể dễ dàng tra cứu"- Hà An chia sẻ.

18h ngày 22/7, trang tra cứu điểm thi THPP Quốc gia 2015 đã hoạt động trở lại.

Tương tự, Hiệu trưởng một trường THPT tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng cho biết, theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi trường cấp ba được cấp một mã để biết kết quả thi của học sinh toàn trường, tuy nhiên, đến 15h20, dữ liệu vẫn trắng.

Cũng theo dự đoán của vị Hiệu trưởng này, việc nghẽn mạng có thể kéo dài trong một vài ngày nữa bởi vì nôn nóng muốn biết điểm thi nên có gia đình huy động cả nhà cùng tra cứu, khiến cho tình trạng càng thêm quá tải.

Trao đổi với PV Báo CAND, PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết: "Dù rằng, đây là sự cố khách quan bởi với hơn 1 triệu thí sinh cộng thêm người nhà thì việc nghẽn mạng, quá tải là điều khó có thể tránh khỏi song đây cũng là điều mà Bộ GD&ĐT cần rút kinh nghiệm sâu sắc để trong những năm sau có thể công bố thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn".

Hơn nữa, năm 2015 mỗi thí sinh được cung cấp một mật mã riêng để tra cứu điểm thi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các thí sinh chỉ biết điểm thi của mình mà không được phép biết điểm thi của người khác. Thậm chí, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại khi nhiều khả năng năm nay Bộ GD&ĐT sẽ không công bố phổ điểm chung mà chỉ công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp.

“Điều này sẽ dẫn đến việc thiếu minh bạch, gây khó khăn cho thí sinh trong việc phúc khảo, thậm chí có thể là mầm mống dẫn đến tiêu cực vì dư luận xã hội sẽ không có cơ sở để giám sát các kết quả, con số mà Bộ đưa ra” - ông Cương cho biết.

Huyền Thanh
.
.
.