Trường đại học mở công viên văn hóa đọc phục vụ cộng đồng

Thứ Bảy, 23/07/2016, 19:02
Công viên văn hóa đọc và thư viện sách rộng 10.000 m2 nằm trong khuôn viên cơ sở mới của trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng sẽ đưa vào phục vụ cộng đồng yêu sách vào tháng 8-2016. 

Ngày 23-7, GS.TSKH Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng nhiều lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã tham dự Lễ khánh thành cơ sở mới của trường Đại học Đông Á tại số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Hải Châu, Đà Nẵng). 

GS.TSKH Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng nhiều lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã tham dự Lễ khánh thành cơ sở mới của trường Đại học Đông Á tại số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Hải Châu, Đà Nẵng) vào sáng ngày 23-7.

Cơ sở mới này, trong khuôn viên có tổng diện tích sàn lên đến 18.600m 2, ngoài việc phục vụ việc đào tạo kỹ năng nghề, học tập, giảng dạy và thực hành cho hàng nghìn sinh viên…, tại đây còn có một Công viên văn hóa đọc và thư viện sách rộng 10.000m2, luôn mở cửa để đón mọi người dân, du khách đủ lứa tuổi cùng các bạn học sinh, sinh viên yêu sách đến đọc, và tra cứu tư liệu. 

Trong khuôn viên này còn có công trình thanh niên: bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được cách điệu bằng hai ngôi sao, bên dưới là dòng chữ khẳng định chủ quyền “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”…

Tại Công viên văn hóa đọc và thư viện sách phục vụ cộng đồng của trường Đại học Đông Á sẽ giới thiệu 3 tủ sách với hàng trăm đầu sách và tư liệu về Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, về khoa học kỹ thuật, Kỹ năng sống cùng nhiều tác phẩm văn học có giá trị.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào chủ tịch HĐQT trường ĐH Đông Á trao 30 triệu đồng hỗ trợ ngư dân Võ Văn Lựu – chủ tàu QNg 90479 gặp nạn trên biển vào ngày 9/7/2016 vừa qua. 

Cùng ngày, với truyền thống trách nhiệm với đất nước, sinh viên Đại học Đông Á cũng dành phần đóng góp 30 triệu đồng hỗ trợ ngư dân Võ Văn Lựu – chủ tàu QNg 90479 gặp nạn trên biển vào ngày 9/7/2016, chia sẻ cùng gia đình ngư dân cùng tình cảm thiêng liêng muốn gởi gắm để giúp ngư dân kiên cường bám tàu, bám biển trên ngư trường truyền thống của Tổ quốc. 

Hoài Thu
.
.
.