Thời tiết lạnh sâu, người dân Hà Nội vẫn đổ ra đường đón Giáng Sinh

Thứ Hai, 25/12/2023, 06:45

Tối 24/12, dù thời tiết Thủ đô cũng như toàn miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân vẫn đổ ra đường đón Noel.

Thời tiết lạnh sâu, nhiều người dân Hà Nội vẫn đổ ra đường đón Giáng Sinh -0
Cổng chính Nhà thờ Giang Xá được trang trí với một ngôi sao Giáng sinh (Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội). Theo lịch sử của người Công giáo, đây là ngôi sao đã dẫn ba nhà thông thái phương Đông đến Jerusalem.  Đây là nhà thờ được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước, nằm cách Hà Nội chỉ vài chục cây số. 
2.jpg -0
Tiểu cảnh hang đá nơi Chúa Giáng sinh được lắp đặt. Theo lịch sử của người Công giáo, vào đêm ngày 24/12 là thời điểm Chúa Giê-su Giáng sinh nơi hang đá và đặt nằm trong một máng cỏ, có  các mục đồng và nhờ chiên lừa sưởi ấm trong đêm lạnh.
3.jpg -0
Rất đông giáo dân và người dân xung quanh giáo xứ đã đến xem lễ Giáng sinh.
4.jpg -0
Các em thiếu nhi trong dàn thánh ca của giáo xứ trước giờ biểu diễn.
5.jpg -0
Thiếu nhi của giáo xứ biểu diễn bài hát "Chúc mừng Giáng sinh" mở đầu.
6.jpg -0
Bên trong Nhà thờ được trang trí hết sức lộng lẫy trước giờ làm lễ.
7.jpg -0
Tại khu vực nội thành Hà Nội, các nhà thờ cũng được trang trí rất công phu cho đêm Giáng sinh. Trong ảnh là nhà thờ Hàm Long(21 phố Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đêm 24/12/2023.
8.jpg -0
Bên ngoài nhà thờ Hàm Long trong buổi lễ cầu nguyện đêm Giáng sinh.
9.jpg -0
Các em nhỏ thích thú chụp ảnh chung cùng ông già Noel bên ngoài nhà thờ Hàm Long.
10.jpg -0
Mặc dù trời khá rét, nhiệt độ chỉ khoảng 10-12 độ nhưng khu vực quanh Hồ Gươm vẫn đông nghịt người đổ ra đường đi chơi đêm Noel.
Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.
.