Rác chợ ngập ngụa, ruồi bọ tràn vào nhà dân

Chủ Nhật, 28/11/2021, 10:54

Ruồi tràn vào nhà dân nhiều tới mức phải dùng cây lau nhà lau liên tục mà vẫn không xuể là cảnh sống khổ sở mà nhiều gia đình ngụ xung quanh khu vực chợ Bình Điền, quận 8, TP Hồ Chí Minh đang phải chịu.

Người dân phản môi trường tại đây đang bị ô nhiễm nặng do khối lượng rất lớn rác thải từ khu chợ tự phát đổ ra hằng ngày tại đây mà không được thu gom. Sự việc đã được phản ánh lên Chủ tịch UBND phường 7, quận 8. Người dân chỉ nhận được “lời hứa” sẽ cho thu gom rác nhưng đợi cả tháng nay vẫn không thấy chính quyền thực hiện.

Môi trường ô nhiễm nặng vì rác chợ

Ngày 27/11, PV báo CAND còn nhận được thông tin người dân tại khu vực chợ tự phát Bình Điền quận 8 phản ánh, sau hơn 1 tháng chịu đựng nạn ô nhiễm rác thải của chợ tự phát, gần đây, nhiều người dân còn phải nhập viện do bị đau bụng, tiêu chảy, nghi ngờ do trong bữa ăn bị ruồi đậu phải, gây nhiễm khuẩn đường ruột.

Người dân mất ăn mất ngủ vì ruồi. Chợ tự phát mọc lên ngay trong khu dân cư, rác thải đổ ra chất cao như núi không được thu gom, gây ô nhiễm nặng, ruồi bọ sinh sôi nảy nở. Người dân rất lo ngại, cùng với nạn ô nhiễm của rác thải sẽ là nguy cơ tái lại ổ dịch COVID-19 tại chợ Bình Điền. Ruồi sinh sôi cùng mùi hôi thối nồng nặc khiến các hộ dân chỉ còn biết đóng cửa kín mít.

Anh L.T.A nhà ở đường số 5, bức xúc kể: “Thấy một xe ôtô tải chở rác đến đổ ở mảnh đất trống kế bên nhà, tôi phản đối, họ chửi, bảo có đổ rác ở đất nhà mày đâu mà mày nói… Đến nay hơn 1 tháng vẫn không thấy ai thu gom. Tôi lại vừa điện báo cho Phó Chủ tịch UBND phường thì Phó Chủ tịch phường nói tôi liên hệ với Ban Quản lý khu dân cư…”.

Rác chất đống ở nhiều khu đất trống trong khu dân cư khiến ruồi, bọ… ngập tràn “tấn công” vào nhà người dân, chui cả vào mâm cơm. Xung quanh giòi bọ bò, chỉ nhìn thôi đã nổi da gà. Mặc dù đeo tới hai khẩu trang kín mít, nhưng khi đến khu dân cư này, chúng tôi cũng không chịu nổi với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Rác chợ ngập ngụa, ruồi bọ tràn vào nhà dân -0
Mỗi ngày trên con đường số 5, khu dân cư Bình Điền hứng chịu hàng tấn rác đổ ra từ chợ tự phát.

Nguy cơ lo tái dịch COVID-19

Chợ Bình Điền từng là ổ dịch COVID-19, phải đóng cửa ngưng hoạt động vào ngày 9/7/2021. Từ ngày 1/10/2021, TP Hồ Chí Minh thực hiện nới lỏng giãn cách thì tình hình buôn bán trên vỉa hè và lòng đường diễn ra ầm ĩ trước khu vực cổng chợ Bình Điền.

Công ty chợ Bình Điền có cho một số ít thương nhân đăng ký vào chợ để tập kết hàng hóa và phân phối cho các khách hàng có xe tải vào chợ để nhận hàng. Đến ngày 1/11, Công ty chợ Bình Điền thông báo chính thức mở cửa lại cho mọi hoạt động tại chợ nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn. 

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian giãn cách, nhiều chợ truyền thống chưa hoạt động lại như cũ nên khả năng chợ tự phát bùng phát. Sở Công thương và UBND địa phương đang xúc tiến nhanh phương án mở cửa trở lại cho các chợ, đã triển khai mô hình tập kết và trung chuyển hàng hoá,  có phương án mở lại an toàn. Trong quá trình xúc tiến mở lại các chợ, nhiều hộ kinh doanh ngoài chợ có nhu cầu kinh doanh, bà con nơi khác về “ăn theo” gây nên tình trạng trên.

Sở Công Thương đã có cuộc họp bàn với 2 địa phương là UBND quận 8 và UBND huyện Bình Chánh cùng Ban Quản lý chợ Bình Điền xung quanh việc sớm thiết lập lại hoạt động bình thường tại các chợ, trong đó có chợ Bình Điền. Đồng thời, các địa phương sẽ lên kế hoạch giải tỏa các điểm bán tự phát xung quanh chợ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương cũng cho rằng, chợ tự phát hoạt động thì trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương, không thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Sở chỉ làm nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố trong hoạt động về thương mại, trong đó có hoạt động của các chợ. Sở đang tích cực đẩy nhanh tiến độ mở lại 3 chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Điền, dự kiến trong tuần tới, sẽ hoàn tất phương án mở lại chợ đầu mối với công suất tối đa. Hy vọng khi chợ đầu mối và chợ truyền thống mở lại bình thường sẽ giải toả phần nào vấn đề chợ tự phát.

H.Nga – N.Cảnh
.
.
.