Phát hiện người đàn ông nằm co giật bên chai thuốc trừ sâu

Thứ Ba, 25/04/2023, 17:19

Trong quá trình tuần tra, một chiến sĩ Công an đã phát hiện một người đàm ông nằm trên vỉa hè, đang co giật bên chai thuốc trừ sâu nên cùng đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 25/4, Thượng tá Nguyễn Phước Chí, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 22h45 tối  24/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy Bình Phước (số 262 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), chiến sĩ Công an Dương Quang Hoàng, Phòng cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh đã phát hiện trên vỉa hè, phía bên ngoài hàng rào, có người đàn ông đang nằm trong tình trạng co giật.

Phát hiện người đàn ông nằm co giật bên chai thuốc trừ sâu -0
Các chiến sĩ Công an nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thấy hiện tượng bất thường, đồng chí Hoàng đã gọi cho đồng đội là Nguyễn Quang Lộc đang cùng ca trực đến hỗ trợ. Khi cả 2 ra đến nơi thì phát hiện bên cạnh người đàn ông có chai thuốc trừ sâu đã mở nắp và mùi thuốc trừ sâu bay ra nồng nặc. Sự việc được báo ngay cho chỉ huy đơn vị. Chỉ huy đơn vị đã phân công đồng chí Phạm Hữu Toàn cùng đồng chí Nguyễn Quang Lộc nhanh chóng đưa người đàn ông đi bệnh viện cấp cứu đồng thời thông báo cho Công an phường Tân Phú biết.

Phát hiện người đàn ông nằm co giật bên chai thuốc trừ sâu -0
Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông nằm bên chai thuốc trừ sâu và giấy CMND.

Kiểm tra trên người đàn ông này, phát hiện có 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Nghiệp, SN 1965, nguyên quán huyện Thái Thụy, Thái Bình; nơi đăng ký thường trú xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông.

Phát hiện người đàn ông nằm co giật bên chai thuốc trừ sâu -0
Nơi phát hiện người đàn ông nằm và chai thuốc trừ sâu.

Công an phường Tân Phú đang phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm tung tích, thân nhân người đàn ông và điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Văn Tuyên - Ngọc Vũ
.
.
.