Niềm vui trên quê hương Đức Trọng

Thứ Năm, 29/06/2023, 08:35

Tôi gặp ông Ya Thung (SN 1963, dân tộc Churu), Bí thư Chi bộ thôn BLiang, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) khi ông vừa đi dự đám cưới của một gia đình người Kinh cách nhà khoảng 200m trở về. Trong căn nhà khang trang được xây dựng từ năm 2017, ông Ya Thung đã “cởi lòng” tâm sự, không còn niềm vui nào hơn là cuộc sống của bà con đang đổi thay từng ngày.

Đối với ông và đồng bào Churu, Kho, Kinh… trong thôn, cuộc sống chưa bao giờ khấm khá, đầy đủ như lúc này. “Tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng được thắt chặt, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo được bảo đảm, hoàn toàn không có sự phân biệt, kỳ thị giữa các dân tộc; không có chuyện Nhà nước cấm đoán, hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo!..”, ông Ya Thung chia sẻ.

Niềm vui trên quê hương Đức Trọng -0
Cơ sở hạ tầng ở xã Tà Hine, huyện Đức Trọng được Nhà nước đầu tư khang trang, sạch đẹp.

Thực tế, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày nay ở khu vực Tây Nguyên, giữa gia đình dân tộc Kinh và các DTTS khác cùng nhau làm ăn, chung sống xen kẽ thuận hòa. Bà con lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Người Kinh có tư duy nhạy bén hơn nên thường đứng ra thu mua hàng hóa, nông sản cho người đồng bào DTTS rồi vận chuyển đi các nơi tiêu thụ. Bà con DTTS hằng ngày chăm lo sản xuất cà phê, rau, hoa, trồng lúa nước… Tất cả đã hình thành nên kênh sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo hàng hóa của bà con địa phương làm ra đều được bán hết với giá cả ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với việc được thụ hưởng các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển toàn diện vùng DTTS, nhiều gia đình ở xã Tà Hine ngày càng khá giả, con cái được ăn học tử tế, trình độ dân trí nâng cao rõ nét. Ngay hộ ông Ya Thung, có tới 3 người con đã tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Tây Nguyên. 

Tôi đã từng tham dự đám cưới của con một gia đình người dân tộc Kinh tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, gần một nửa khách mời trong tiệc cưới là người đồng bào Churu, Kho, Chăm… Trong bàn tiệc, không hề có sự phân biệt, mọi người ngồi chung, cùng trò chuyện, cả tiếng Kinh lẫn tiếng đồng bào DTTS. Không chỉ người đồng bào biết tiếng Kinh, mà nhiều người Kinh tại địa phương cũng biết và nói tiếng đồng bào rất thông thạo. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng gia chủ, trò chuyện rôm rả.

Theo ông Ya Thung, Bí thư Chi bộ thôn BLiang, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, cả thôn có khoảng 800 nhân khẩu, hơn 80% trong số đó là đồng bào các DTTS, đông nhất là người Churu, tiếp đó là Kho… Trong thôn có tới hai nhà thờ lớn, một nhà thờ dành cho những người theo đạo Thiên Chúa, nhà thờ còn lại dành cho đồng bào theo đạo Tin Lành. Hai nhà thờ chỉ cách nhau khoảng 500m. Điều này càng cho thấy, đời sống tinh thần, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Chứng minh rõ ràng cho quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân; bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng; bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.

Có thể thấy, dân tộc, tôn giáo là vấn đề thường trực, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, hoàn toàn không như sự bịa đặt, xuyên tạc, vu khống như các tổ chức phản động đang rêu rao, nhất là sau sự kiện nhóm khủng bố giết người, tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6 vừa qua.

Ông Ya Thung cho biết, từ cách đây hàng chục năm, được sự quan tâm của Nhà nước, trục đường chính dẫn vào thôn BLiang, xã Tà Hine đã được trải nhựa sạch sẽ. Các tuyến đường trong thôn ngày nay được bê tông hóa giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Nhà nước bỏ vốn, bà con nhân dân bỏ sức, góp đất mở đường. Trường học, trạm y tế, được xây dựng khang trang, chỉ cách trung tâm thôn BLiang khoảng 1km. Cả thôn nay chỉ còn 5 hộ nghèo. Nhờ chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế mà các hộ gia đình đồng bào DTTS thoát nghèo, vươn lên giàu ngày càng nhiều.

“Chẳng ai còn tin và nghe theo những lời xúi giục, kích động của kẻ xấu để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự; tình hình an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, bà con chúng tôi tự do sinh hoạt tôn giáo!..”, ông Ya Thung, cho biết.

Khắc Lịch
.
.
.