Người cha trong vụ phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng đã tử vong

Thứ Năm, 02/02/2023, 16:17

Sau nhiều giờ chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để điều trị, người cha trong vụ phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng ở Phú Yên cũng đã tử vong do vết bỏng nặng không thể cứu chữa được.

Liên quan vụ việc “Cha con thương vong trong phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng” như CAND online đã thông tin, chiều 2/2, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên), cho biết trong sáng cùng ngày người cha cũng đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Người thân đang đưa thi thể về gia đình để lo hậu sự.

Người cha trong vụ phòng ngủ bốc cháy có mùi xăng đã tử vong -0
Nhiều người dân địa phương đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Vụ việc được bà Trà Thị Sang (SN 1967, trú ở khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) phát hiện vào khoảng 13h30’ chiều 31/1 khi mùi khói khét bất thường bốc ra từ một phòng ngủ trên tầng lầu trong căn nhà của gia đình bà.

Khi mở cửa phòng, bà Sang nhìn thấy nệm, gối, chăn bị cháy, vách tường trong căn phòng nham nhở khói đen, người con trai là Lê Trà Ngọc Tuy (SN 1990) cùng đưa cháu nội là Lê Phương Tuệ Anh (SN 2021) bị bỏng nặng.

Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng đến 16h30’ chiều cùng ngày cháu Lê Phương Tuệ Anh tử vong. Anh Tuy được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị nhưng do vết bỏng quá nặng nên không cứu được.

Khám nghiệm hiện trường, Công an thị xã Đông Hòa phát hiện bên trong phòng ngủ xảy ra vụ cháy có mùi xăng, chai chứa xăng và bật lửa.

Hữu Toàn
.
.
.