Lan tỏa những tấm lòng yêu thương trong đại dịch COVID-19

Thứ Năm, 20/01/2022, 07:59

Ngày 19/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt tri ân các tập thể, cá nhân thiện nguyện, chia sẻ giúp nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19. Họp mặt có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành chức năng của thành phố và gần 100 nhóm tình nguyện.

Tháng 5/2021, biến chủng Delta xuất hiện, tháng 8/2021, dịch COVID-19 vào giai đoạn cao điểm. Thành phố vận động người dân thực hiện các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội “ai ở đâu thì ở đó”, hạn chế tối đa việc di chuyển. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân, hoạt động hậu cần của các bệnh viện, khu điều trị, cách ly… Ủy ban MTTQ thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp với Công an thành phố cấp gần 5.500 giấy đi đường cho các tập thể, cá nhân thiện nguyện.

Ông Trần Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ thành phố - người trực tiếp tham mưu, theo dõi việc cấp giấy đi đường chia sẻ: “Đây là một công việc chưa có tiền lệ từ trước đến nay. Đội ngũ hỗ trợ ban đầu chỉ 3, 4 người, phải giải quyết hồ sơ lên tới hàng ngàn đề nghị. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, mọi việc càng trở nên khó khăn hơn nhưng chúng tôi cố gắng làm nhanh hết sức có thể. Bởi, chúng tôi biết rằng, mỗi giấy đi đường được cấp đúng người, đúng việc sẽ giúp các nhóm, các cá nhân thiện nguyện mang nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế kịp thời đến với các bệnh viện, khu cách ly và những người đang cần trợ giúp.”.

Các nhóm thiện nguyện đã đóng góp khoảng 620 tỷ đồng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động phòng, chống dịch.

Anh Nguyễn Thế Lợi ở quận 12, TP Hồ Chí Minh, là một trong rất nhiều tình nguyện viên hàng ngày rong ruổi từ sáng đến đêm khuya để đem nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, bình oxy… đến cho người dân ở các khu cách ly, bếp ăn, bệnh viện dã chiến… Không chỉ tại TP Hồ Chí Minh, anh cùng nhóm thiện nguyện còn đưa nhu yếu phẩm và thiết bị y tế đến nhiều tỉnh, thành khác như Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau... “Mình tranh thủ từng phút, có ngày chỉ tranh thủ vừa đi vừa ăn ổ bánh mì cho đỡ đói để kịp đưa thực phẩm đến cho bà con…”, anh Nguyễn Thế Lợi chia sẻ.

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 cướp đi sinh mạng của hơn 17 ngàn người dân thành phố. Giữa tâm dịch, thành phố tuân thủ nghiêm việc giãn cách xã hội, nhiều hoạt động tạm dừng nhưng có những bếp ăn lại hoạt động hết công suất, không khí làm việc luôn sôi nổi để ngày ngày gửi đến những “khách hàng đặc biệt” hàng ngàn phần cơm nghĩa tình. Có các tập thể là những công ty, xí nghiệp, tập đoàn, cơ sở tôn giáo, nhóm bạn... Những cá nhân là những doanh nhân, giám đốc, kỹ sư, công nhân, tu sĩ... tự huy động nguồn lực từ khắp nơi với những mặt hàng thiết yếu với cuộc sống hằng ngày, nhằm kịp thời chuyển đến tuyến đầu và người dân ở những nơi cách ly, nơi phong tỏa vào những thời điểm khó khăn nhất.

Tại buổi họp mặt tri ân, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự đóng góp và gửi lời tri ân đến những tấm lòng thiện nguyện đã có những hành động cao quý, dũng cảm trước nguy hiểm, đồng hành cùng nhân dân thành phố. “Buổi họp mặt tri ân này cũng là để nhắc lại thời khắc đã qua để không được quên, để thấy trách nhiệm của mình”, bà Tô Thị Bích Châu nói.

Nguyễn Cảnh
.
.
.