Đồng bào Cơ Tu chung sức gìn giữ "phên giậu" của Tổ quốc

Thứ Sáu, 19/05/2023, 08:01

Tại tỉnh Quảng Nam, phần lớn bà con đồng bào Cơ Tu sống tập trung tại các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang. Trong nhiều năm qua, đồng bào Cơ Tu luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết, chung sức xây dựng, gìn giữ quê hương ngày càng yên bình, tươi đẹp.

Riêng tại huyện biên giới Tây Giang có khoảng 22.000 dân gồm 15 thành phần dân tộc, trong đó đồng bào Cơ Tu chiếm đến 96,5%. Mặc dù cuộc sống nơi miền biên viễn còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, song trong mỗi nếp nhà nơi đây có một nét đẹp rất đáng trân quý là ngay gian chính giữa nhà đều được bố trí bàn thờ có ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng.

Đồng bào Cơ Tu chung sức gìn giữ
Đại úy Hốih Dương, Trưởng Công an xã Tr'hy (thứ tư từ trái sang) cùng tổ công tác Công an huyện Tây Giang đến từng bản, làng vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Không chỉ trong các gia đình người lớn tuổi, ở các hộ gia đình trẻ cũng đều giữ gìn nét đẹp truyền thống này. Đây là biểu hiện sinh động cho tấm lòng của đồng bào Cơ Tu luôn ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Trước kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), anh Bríu Tích (SN 1983, trú thôn Arớh, xã Lăng, huyện Tây Giang) đã tỉ mỉ lau dọn ở khu vực bàn thờ có ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc được anh bố trí trang trọng ngay chính giữa căn nhà của mình.

Anh Tích kể, từ cách đây hơn 5 năm, khi lập gia đình ra làm nhà mới ở riêng, anh đã bố trí gian trung căn nhà để làm nơi đặt ảnh Bác và cờ Tổ quốc. "Không chỉ riêng gia đình tôi mà các gia đình trong thôn, trong xã đều có bố trí ảnh Bác và cờ Tổ quốc ở nơi trang trọng giữa nhà. Đó là tấm lòng của đồng bào Cơ Tu chúng tôi dành cho Đảng, cho Bác Hồ", anh Tích chia sẻ.

Ơn Đảng, ơn Bác Hồ, đồng bào Cơ Tu ở huyện biên giới Tây Giang bên cạnh việc nhắc nhở nhau sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, họ còn giúp nhau làm ăn kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào, góp phần xây dựng nông thôn mới trên quê hương. Ông Arâl Thương, Bí thư Đảng ủy xã A Nông, huyện Tây Giang cho biết, toàn xã hiện có 1.238 nhân khẩu, trong đó đồng bào Cơ Tu chiếm 99%. Không chỉ nhà nào cũng có ảnh Bác và cờ Tổ quốc được bố trí nơi trang trọng, vào mỗi dịp lễ, Tết, đồng bào Cơ Tu địa phương đều tự giác treo cờ Tổ quốc ở trước nhà, tạo nên nét đẹp văn hóa ở vùng biên giới xa xôi.

"Nhà nào có điều kiện thì tự trang bị ảnh Bác và cờ Tổ quốc, với những hộ nghèo, khó khăn thì xã hỗ trợ. Là địa bàn biên giới xa xôi, còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân mà bộ mặt của xã A Nông ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, người dân luôn chú trọng đến giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu địa phương", ông Thương bày tỏ.

Ông Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy Tây Giang chia sẻ, vào mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, đồng bào Cơ Tu trên địa bàn huyện đều hội ngộ, cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, về người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người dân cũng chia sẻ cho nhau những cách làm hay để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ rừng, giữ bản.

Là một người đồng bào Cơ Tu quê ở xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Đại úy Hốih Dương, Trưởng Công an xã Tr'hy, huyện Tây Giang cho biết, trong căn nhà nhỏ của anh cũng như bao gia đình khác ở vùng biên giới Tây Giang đều có ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc. Đó là niềm tự hào với đồng bào Cơ Tu và giúp bà con luôn nhắc nhớ về công ơn lớn lao của Đảng, của Bác Hồ, qua đó càng làm cho bà con tin yêu hơn về Đảng, về chế độ, cùng chung sức, đồng lòng bảo vệ bình yên vùng biên giới và xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự quan tâm của gia đình, thầy cô, sau khi tốt nghiệp Trung cấp An ninh nhân dân hơn 10 năm trước, Đại uý Hốih Dương được phân công về Công an huyện Tây Giang. Đến tháng 3/2020, thực hiện chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, anh đã đã tình nguyện và được giao làm Trưởng Công an xã Tr'hy đến nay. "Ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, song bản thân tôi và tập thể Công an xã luôn nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm "kim chỉ nam" cho mọi hành động; vượt qua khó khăn, cùng với nhân dân siết chặt tay, cùng bảo vệ bình yên nơi "phên giậu" của Tổ quốc", Đại úy Hốih Dương bộc bạch.

Ngọc Thi
.
.
.