Điện Biên Phủ mùa ban khoe sắc

Chủ Nhật, 22/03/2015, 14:50
Tháng 3, khi những cơn gió phơn Tây Nam (gió Lào) ào ạt vượt đèo Tây Trang về cánh đồng Mường Thanh là lúc Điện Biên Phủ được thắp lên một màu trắng trong tinh khiết của hoa ban.

Theo truyền thuyết, hoa ban là hiện thân của thiếu nữ dân tộc Thái, trên con đường lưu lạc tìm người yêu, cô đã hoá đá biến thành bông ban trắng.

Hoa ban cũng là biểu tượng, là vẻ đẹp của Tây Bắc, là hiện thân của sức sống trường tồn, bất diệt nơi biên ải. Mùa này lên với Điện Biên Phủ, du khách không chỉ thăm lại vùng chiến địa “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” mà còn được mê đắm trong một miền ban trắng bát ngát đến nao lòng…

Ban nhuộm trắng đường lên khu di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Mường Phăng, huyện Điện Biên.
Một bản người Mông dưới tán ban trắng.
Cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ đón du khách bằng những bông ban trắng hai bên đường.
Con đường ven sông Nậm Rốm cũng rợp trời hoa ban.
Hoàng hôn trên đỉnh núi nhìn từ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1.
Hoa ban khoe sắc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.
Một góc Điện Biên Phủ nhìn từ đồi A1.
Hoa ban là hiện thân của con gái Thái: trắng trong, dịu dàng, e ấp.
Vũ Mạnh Hà
.
.
.