Đau đầu với tình trạng hoang báo, tung tin giả

Thứ Tư, 01/06/2016, 07:35
Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL xuất hiện nhiều vụ báo án giả; nhiều vụ tung tin đểu hết sức rùng rợn lên mạng xã hội để “câu like”.


Đủ kiểu báo án giả

Ngày 31-5, Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới (An Giang), cho biết: “Công an huyện đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và công khai hóa trước dân đối với bà Lê Thị Dành (43 tuổi, ngụ xã Long Kiến), về hành vi thông báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Theo điều tra, chồng của bà Dành là ông T.T.V. tích góp được 200 triệu đồng mua vàng cất giữ. Bà Dành mua bán thua lỗ, không có tiền chi tiêu trong gia đình, nên lấy vàng của gia đình đem bán, lấy vàng giả thế vào rồi dựng hiện trường giả bị trộm. Lúc 3h sáng 26-11-2015, bà Dành cạy vách nhà, phá tủ, lấy vàng giả giấu trong người, ném quần áo, đồ đạc xuống nền nhà như bị trộm đột nhập, sau đó đem vàng giả ném xuống kênh.

Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) tổ chức công khai hóa đối tượng Trần Thanh Vũ trước nhân dân về hành vi báo án giả.

Đến 6h sáng cùng ngày, người nhà bà Dành tưởng bị trộm thật, nên đến Công an xã Long Kiến trình báo vụ việc. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới xác định, bà Dành đã dựng hiện trường giả để trộm vàng của gia đình…

Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) vừa tổ chức họp dân công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với Trần Thanh Vũ (39 tuổi, trú ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) về hành vi thông báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, tối 12-5, Vũ trình báo Công an bị mất trộm 38 triệu đồng để trong cốp xe dựng trong nhà. Qua điều tra, Công an huyện Châu Thành phát hiện lời khai của Vũ có nhiều nghi vấn, từ đó tập trung đấu tranh làm rõ. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Vũ đã thừa nhận, vì ganh tị việc gia đình dành nhiều tình thương cho em rể là Lê Văn Bằng, nên dựng chuyện bị mất trộm để mọi người nghi ngờ, mất lòng tin vào anh Bằng.

Theo đó, vào chiều 12-5, Vũ lấy 38 triệu đồng bỏ trong cốp xe môtô BKS 95U1-5650 rồi chở anh Bằng đi Cần Thơ mua xi măng. Khi về đến nhà, Vũ đem giấu số tiền trên vào cạnh giường ngủ. Đến  20h cùng ngày, Vũ giả vờ mở cốp xe kiểm tra rồi hô hoán bị mất tiền và nghi cho em rể lấy.

Trên địa bàn TP Long Xuyên (An Giang) cũng vừa xảy ra một vụ việc khá hi hữu. Sáng 7-5, ông N.V.D. (62 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) đưa vợ là bà D.T.H. (58 tuổi) đến Công an phường Mỹ Thạnh trình báo việc bị cướp tài sản.

Theo lời khai của bà H, tối ngày 6-5, khi ra phía trước nhà thì bà bị 3 thanh niên lạ mặt khống chế, dùng dây trói và cướp mất chiếc lắc vàng 24k (3 chỉ) cùng đôi bông tai. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Long Xuyên đến hiện trường điều tra vụ việc. Tuy nhiên, nhiều tình tiết trong lời khai không hợp lý, không khớp với thực tế… Trước sự chứng kiến của chồng và lực lượng Công an, bà H. thừa nhận do đánh mất vàng sợ bị chồng chửi nên dựng hiện trường giả bị cướp…

Thượng tá Lâm Phước Nguyên, Trưởng Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang), cho biết: “Việc báo án giả là vi phạm pháp luật. Nếu đối tượng báo tin giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, thời gian qua Công an huyện Châu Thành chỉ mới xử phạt hành chính, công khai hóa trước nhân dân, bởi trình độ nhận thức của người báo án giả còn hạn chế và chưa gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tung tin đểu để “câu like”

Trưa 5-4, nhiều người dân ở Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung, bất ngờ nhận được thông tin trên mạng xã hội cầu Trà Canh (Sóc Trăng) bị gãy sập, gây ách tắc QL1.

Qua kiểm tra trên mạng xã hội cho thấy, người có nickname Phuong Le Hoang đăng trên Facebook nội dung nói trên. Sau khi thông tin trên được phát tán, nhiều tài xế tưởng thật nên khi đến vòng xoay cầu Cần Thơ đã rẽ theo đường Nam Sông Hậu hoặc đến thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) chuyển sang đường Quản Lộ - Phụng Hiệp để đi tiếp. Chiều 5-4, khi biết tin trên chỉ là “tin đểu, nhiều người mới ngỡ ra mình bị lừa.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều tin đồn bắt cóc trẻ em hay bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng. Qua xác minh, cơ quan Công an khẳng định  đây chỉ là những tin giả được đối tượng tung lên mạng nhằm “câu like”.

Cụ thể, ngày 12-4, tài khoản Facebook “Vân Ngô” đã đăng tải thông tin với nội dung: “Cảnh báo Cần Thơ đã có bắt cóc mổ lấy nội tạng. Cháu gái mình làm việc ở Trà Nóc. Bạn làm chung với cháu mình đêm qua không về nhà, sáng nay phát hiện xác ở bụi sậy, không còn nội tạng”.

Ngay sau đó, Công an quận Bình Thủy đã vào cuộc xác minh và khẳng định không hề có vụ việc bắt cóc hay giết lấy nội tạng như trên. Tối cùng ngày (12-4), tài khoản Facebook tên Trần Đông Phong đăng thông tin với nội dung: “Trường Trần Ngọc Quế có bé lớp 6 bị bắt cóc hả, ai kể cho mình nghe với”; đến sáng 14-4 tại khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa (quận Ô Môn) người dân lại tung tin “bé gái 3 tuổi bị bắt cóc”…

Ngay sau khi các tin đồn xuất hiện, lực lượng Công an các quận, huyện đã vào cuộc xác minh và khẳng định các tin đồn “bắt cóc trẻ em”, “bắt cóc, mổ lấy nội tạng rồi quăng xác vào bụi rậm” đăng trên Facebook đều là tin đểu…

Văn Đức
.
.
.