"Cửu vạn" chợ Long Biên mưu sinh ngày giá rét

Thứ Ba, 22/02/2022, 12:16

Trong cái lạnh "cắt da cắt thịt" của Hà Nội, những người làm nghề khuân vác tại chợ đầu mối Long Biên vẫn cần mẫn làm việc. 

ntb_8551.jpg -0
Chợ đầu mối Long Biên Hà Nội rạng sáng 22/2. Thời tiết càng về đêm càng lạnh nhưng khung cảnh mua bán vận chuyển hàng hóa thì vẫn tấp nập.
ntb_8356.jpg -0
Đang sắp đến ngày cuối tháng âm lịch nên các xe hàng vận chuyển hoa quả về chợ mỗi lúc một đông hơn. Và đây cũng là thời điểm mà những người làm nghề khuân vác thuê tìm kế sinh nhai.
ntb_8514.jpg -1
Mỗi một xe hàng thường gồm hàng trăm thùng hàng khác nhau và để chuyển tới những cửa hàng nhỏ thì các chủ hàng cần tới đội ngũ "cửu vạn". Trong ảnh một người đàn ông đang ngồi co ro trên xe hàng hoa quả tại chợ Long Biên vào tối muộn 21/2.
ntb_8619.jpg -2
Đội ngũ làm nghề khuân vác thuê tại chợ Long Biên khá đa dạng từ đàn ông, phụ nữ và cả người lớn tuổi.
ntb_8362.jpg -0
Trời càng về khuya càng lạnh buốt...
ntb_8376.jpg -1
Nhiều người phải đốt lửa hoặc bật đèn để sưởi.
ntb_8486.jpg -1
Khối lượng hàng hóa cần vận chuyển khá lớn nên gần như họ làm việc liên tục.
ntb_8604.jpg -2
Một trong những việc nặng nhọc nhất là kéo xe hàng vượt qua đoạn dốc tại cổng chợ. 
ntb_8578.jpg -2
Mỗi một xe ngoài người kéo thường có 2 đến 3 người đẩy hàng ở phía sau.
ntb_8591.jpg -2
Một cụ già làm nghề khuân vác thuê tại chợ Long Biên rạng sáng 22/2.
ntb_8614.jpg -3
Theo anh Quyết (quê Hưng Yên) một người làm nghề khuân vác thuê tại chợ cho biết mỗi một đêm thu nhập của anh dao động từ 200-300 nghìn đồng. 
ntb_8417.jpg -0
Trong thời tiết giá lạnh vào đêm đông, anh Lượng vẫn đều đặn chở đá cây đến chợ. Mỗi chuyến xe lam anh thường mang tới khoảng 30 cây đá lớn. Sau hành trình tới chợ là công đoạn vác những cây đá này vào khu xưởng ướp lạnh gần đó.
ntb_8530.jpg -2
Một "cửu vạn" tại chợ Long Biên cho biết, đa số họ đến từ các tỉnh ngoài, vì mưu sinh nên tới đây làm việc, dù nặng nhọc song vẫn có tiền để trang trải cuộc sống. 

Nguyễn Bình
.
.
.