Cụ bà 85 tuổi được Công an xã giúp trở về đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 2 năm lưu lạc

Thứ Năm, 22/02/2024, 17:50

Cụ bà 85 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên thất lạc gia đình hơn 2 năm, lưu lạc lên tận thị xã Sơn Tây (Hà Nội) sống lang thang ở khu đất giải tỏa thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, đã được Công an xã Xuân Sơn giúp đỡ, tìm được người thân, đưa cụ bà trở về đoàn tụ với gia đình sau hơn 2 năm lưu lạc.

Công an xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát nhân khẩu trên địa bàn, Công an xã Xuân Sơn phát hiện bà Nguyễn Thị Thư (SN 1939) hiện sống một mình, không có người thân ở khu đất giải tỏa thuộc xã Xuân Sơn.

Sau nhiều tiếp cận, tìm hiểu thông tin, mặc dù tuổi cao, trí nhớ thuyên giảm nhưng được Công an xã tiếp cận trò chuyện, bà Thư đã thông tin về việc có một người con gái hiện đang sống ở xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Từ thông tin trên, Công an xã Xuân Sơn đã phối hợp Công an địa phương tiến hành xác minh, thu thập thông tin và đã liên hệ được với chị Vũ Thị Hương con gái bà Thư.

Cụ bà 85 tuổi được Công an xã giúp tìm người thân, trở về đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 2 năm lưu lạc -0
Chị Vũ Thị Hương vui mừng đến trụ sở Công an xã Xuân Sơn đón mẹ mình trở về sau hơn 2 năm lưu lạc.

Nhận được thông tin từ Công an xã Xuân Sơn, chị Hương vui mừng bắt xe đến trụ sở Công an xã Xuân Sơn đón mẹ mình về. Chị Hương cho biết, do tuổi cao lại bị lẫn, nên mẹ chị đã bỏ nhà đi hơn 2 năm nay. Gia đình chị đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không thấy. Thay mặt gia đình, chị Hương gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an xã Xuân Sơn nói riêng, Công an Thị xã Sơn Tây nói chung đã hết lòng, giúp đỡ mẹ chị trở về đoàn tụ với gia đình an toàn, bình an.

“Việc làm ý nghĩa của các đồng chí một lần nữa làm đẹp thêm truyền thống của lực lượng CAND, luôn sẵn sàng "Vì nhân dân phục vụ". Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và làm được nhiều việc tốt hơn nữa để là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân” – Chị Vũ Thị Hương bày tỏ.

Tâm Minh
.
.
.