Vợ chồng nông dân vượt khó nuôi 4 con vào đại học

Thứ Sáu, 01/05/2015, 08:26
Ông Hiến đem ra một đống giấy khen, thành tích học tập của 4 người con ra khoe với chúng tôi. Dẫu đã già nua về tuổi tác và sức khỏe, song trên khuôn mặt ông Hiến luôn hiện rõ niềm hạnh phúc, sự tự hào lớn từ 4 người con của mình đã học hành đỗ đạt…

Làng Linh An nằm ở một trũng cát, mùa mưa lụt nước ngập trắng mênh mông, mùa hè thì khô như rang, cây cối chết héo vì thiếu nước. Sinh kế của người dân nơi đây từ bao đời chỉ biết nhờ vào đồng ruộng và chẳng mấy khi được suôn sẻ, bởi điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng không thuận lợi. Những năm 90 của thế kỷ trước, con em ở làng Linh An học lên cấp 3 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn 10 năm nay, đời sống của bà con có khá hơn nhờ vào các chủ trương, chính sách đặc biệt của Nhà nước và con em họ nhờ đó có được điều kiện học hành…

Tuy nhiên, một gia đình làm nông ở đây, nuôi được cả 4 con vào đại học, thì đó là chuyện cực hiếm. Đó là vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hiến, bà Nguyễn Thị Giỏ, thôn Linh An, xã Triệu Trạch (Triệu Phong, Quảng Trị).

Vợ chồng ông Hiến hạnh phúc bên các con. 

Rót bát nước chè xanh đặc quánh mời khách, ông Hiến trầm ngâm kể về quãng đời cơ cực trên đồng ruộng. Ngày nào cũng vậy, cứ rạng sáng cho tới tối mịt, vợ chồng ông đều bám lấy ruộng đồng. “Nhiều hôm, nghĩ tới chuyện vì nghèo, con cái sẽ không có điều kiện học cái chữ đến nơi đến chốn, tui cuốc đất quên cả buổi trưa đứng bóng. Đến khi vợ mang cơm ra đồng, gọi mãi tui mới nhớ mình phải nghỉ ngơi, ăn uống một tí rồi làm lại”…

Năm 2003, đứa con trai đầu của vợ chồng ông Hiến, là Nguyễn Thanh Hải thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, ông bà vui như nhặt được vàng. Cũng từ đó, đôi tay của ông Hiến như trở nên rắn chắc, khỏe khoắn hơn; bởi nguồn động viên tinh thần vô giá từ kết quả học tập của con. Ba năm sau, con trai thứ hai là Nguyễn Thanh Giãn thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Huế. Vợ chồng ông Hiến lại đón hưởng niềm vui lớn không gì bằng, song rất lo lắng, bởi đồng tiền làm ra, dành dụm được từ đồng ruộng sẽ không đủ nuôi con học hành.

Sau nhiều đêm trăn trở, lo toan, ông quyết định sắp xếp lại, tận dụng hết thời gian làm việc của mình. Đó là, thay vì làm đồng vào ban ngày, ông đổi thành ban đêm, để ban ngày ông đi làm “thợ đụng” (ai kêu việc gì làm việc đó - PV). Từ phụ thợ hồ đến lau nhà, chẻ củi thuê trên phố…

Sau con trai thứ hai thi đỗ đại học, đều đặn 3 năm một lần và 2 lần như vậy ông Hiến, bà Giỏ đón nhận thêm niềm hạnh phúc lớn; con trai kế út và con út, là Nguyễn Thanh Diễm, Nguyễn Thanh Hiệu lần lượt thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật Quân sự ở Hà Nội. Hiện tại, các anh Hải, Giãn đã tốt nghiệp đại học; trong đó, anh Hải làm cho một dự án du lịch của tỉnh Quảng Bình, còn anh Giãn là giáo viên Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đakrông, Quảng Trị.

Năm 2010, anh Diễm sau khi học xong năm thứ nhất, với thành tích học tập xuất sắc, đã được nhà trường gửi đi đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moskva Bauman (Liên bang Nga) và hiện nay Diễm đang là sinh viên năm thứ 5 của trường đại học danh tiếng này. Em Nguyễn Thanh Hiệu cũng chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp ra trường…

Ông Hiến đem ra một đống giấy khen, thành tích học tập của 4 người con ra khoe với chúng tôi. Dẫu đã già nua về tuổi tác và sức khỏe, song trên khuôn mặt ông Hiến luôn hiện rõ niềm hạnh phúc, sự tự hào lớn từ 4 người con của mình đã học hành đỗ đạt…

Thanh Bình
.
.
.