Trẻ em sống trong ngập lụt ở Chương Mỹ

Thứ Tư, 01/08/2018, 07:45
Đã 11 ngày trôi qua, khu vực xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngập trong nước. Mọi hoạt động của người dân ở đây bị đảo lộn hoàn toàn, từ trẻ em đến người già đều đang chật vật với cuộc sống trên thuyền.
Hơn 10 ngày bị lụt, cuộc sống của người dân nhiều xã của huyện Chương Mỹ xoay quanh chiếc thuyền.
Nhiều đoạn nước nông, trẻ em tiểu học có thể đi bộ.
Được nghỉ học, trẻ em ở đây hàng ngày có thể ở nhà hoặc đi cùng bố mẹ nhận hàng cứu trợ hoặc mua thực phẩm nếu ở nhà có bếp trên cao
Một hộ dân ở xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ
Nhiều đoạn nước sâu, bố mẹ phải đẩy em bé đi thế này
Gạo, nước uống, mỳ tôm được phát cho tất cả các hộ dân, một số hộ ở khu vực ngập sâu chỉ có thể ăn mỳ tôm vì không có bếp
Trong khi bố mẹ bận rộn thu dọn, vớt đồ đạc thì các em có thể đi lấy gạo cứu trợ
Một hộ dân ở thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội. Nhà ngập gần hết tầng 1, bố mẹ cùng các con phải di dời lên tầng 2.
Bế em đi lấy đồ cứu trợ
Em bé nhỏ tuổi nhất xã Nam Phương Tiến, mới 10 tháng tuổi nhưng đã 2 lần chạy lũ
C.Thắng - P.Sơn (Ảnh)
.
.
.