Trả lại ví tiền cho khách du lịch bỏ quên trên tàu

Thứ Ba, 10/07/2018, 16:57
Sáng 9-7, anh Trần Mạnh Vũ (TP Hồ Chí Minh) đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu Phong Hải, 12h30' cùng ngày thì tàu cập bến lên bờ. Sau khoảng 2 giờ lên bờ anh Vũ mới phát hiện mình đã để quên ví tiền trên tàu.

Tối 9-7, anh Đinh Khắc Thương, thuyền trưởng tàu Phong Hải QN 8468 (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã trao trả ví tiền cho anh Trần Mạnh Vũ (trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) đi tham quan vịnh Hạ Long để quên trên tàu Hải Phong trước sự chứng kiến của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Anh Đinh Khắc Thương (ngoài cùng bên phải) trao trả ví cho anh Vũ

Được biết sáng 9-7 anh Trần Mạnh Vũ  đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu Phong Hải,  12 giờ 30 phút cùng ngày thì tàu cập bến lên bờ. Sau khoảng 2 giờ lên bờ lúc này anh Vũ mới phát hiện mình đã để quên ví tiền trên tàu, anh Vũ liền gọi điện lại cho nhà tàu. 

Nhận thông tin của anh Vũ, nhân viên tàu cùng thuyền trưởng Thương đã khẩn trương tìm kiếm và tìm thấy chiếc ví tiền của anh Vũ để quên trên sân thượng của tàu. Trong ví có 2 vé máy bay, 1 giấy khai sinh và khoảng 12,5 triệu đồng. 

Ngay trong tối cùng ngày, anh Vũ đã nhận lại ví tiền do thuyền trưởng tầu Hải Phong trao trả.

Tuấn Hương
.
.
.