Cứu sống 3 người đuối nước khi thả cá ông Táo, nam sinh viên tử vong

Thứ Năm, 08/02/2018, 21:18

Phát hiện 3 có người đang  vùng vẫy dưới nước, một thanh niên đã nhảy xuống sông cứu và đuối nước dẫn đến tử vong.

Vào lúc 12h30 ngày 8-2 (tức 23 tháng Chạp), chị Loan, một giáo viên đang công tác tại Trường Trung học Cơ sở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia và 2 con nhỏ ra bờ sông Ghép thả cá ông Táo. Do trượt chân, cả 3 mẹ con rơi xuống nước.

Anh Hoàng Đức Hải, một thanh niên sống cùng địa phương, phát hiện có người đang đuối nước liền lao xuống sông và đưa được 3 mẹ con chị Loan vào bờ. Sau đó, anh Hải bị kiệt sức và chìm dần xuống dòng nước lạnh cóng.


Thân nhân, người dân và cán bộ địa phương chờ đưa thi thể anh Hoàng Đức Hải lên bờ

Thượng tá Đỗ Thái Vĩnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn số 2 Công an Tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin từ nhân dân, đơn vị nhanh chóng điều động 2 xe cứu nạn chuyên dụng và hàng chục cán bộ đến hiện trường cùng nhân dân tìm kiếm nạn nhân.

 “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn dó thời tiết giá rét, nước sông lên cao. Đến khoảng 15h, các chiến sĩ tìm thấy thi thể anh Hải và bàn giao cho gia đình mai táng”, Thượng tá Vĩnh cho biết.

Anh Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ 4 đang học ở Hà Nội  và đang về quê nghỉ tết thì sự việc đau lòng xảy ra.

Ngọc Bích
.
.
.