Tây Giang hoang tàn sau lũ dữ

Thứ Hai, 21/09/2020, 13:33
Dù đã 3 ngày trôi qua, song hậu quả trận lũ lịch sử xảy ra tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn còn hiện diện khắp mọi nơi. Hiện 4 xã vùng cao, biên giới và một số khu dân cư của địa phương này vẫn còn bị cô lập, chia cắt. Lực lượng Công an đang nỗ lực cùng với cơ quan chức năng hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống của người dân sau lũ.



Con đường Hồ Chí Minh từ thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam lên huyện Tây Giang nhiều chỗ bị sạt lở, mở hàm ếch vào gần hết nửa con đường; những cành cây, lá mục nằm vắt vẻo trên lan can bên đường; lòng đường nhiều đoạn còn bám đầy bùn đất là minh chứng rõ nét cho thấy sự tàn phá khủng khiếp đầu tiên của cơn lũ lịch sử ở huyện Tây Giang.

Từ đường Hồ Chí Minh, men theo con đường nhựa bị hư hỏng nặng nề sau mưa lũ, phóng viên Báo CAND chứng kiến cây cầu treo bắc qua suối Arung nối thôn Chlang qua thôn Bhlôốc, xã Bhalêê, huyện Tây Giang bị dòng nước lũ cuốn trôi, trụ cầu bị ngã nghiêng nằm chỏng chơ bên dòng suối. Người dân địa phương ở đây cho biết trận lũ kinh hoàng xảy ra vào ngày 18/9 đã làm đứt gãy cây cầu treo này, khiến 42 hộ với 162 nhân khẩu của thôn Bhlôốc bị cô lập.

Cây cầu treo bắc qua suối Arung tại xã Bhalêê, huyện Tây Giang bị lũ cuốn trôi.
Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Tây Giang.

Nằm sát cây cầu treo phía thôn Chlang là Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc còn ngổn ngang trong bùn đất. Lực lượng Công an cùng cơ quan chức năng và các thầy cô giáo đang dọn dẹp vệ sinh để nhà trường khắc phục hậu quả, sớm đón học sinh trở lại lớp học.

Không chỉ có cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi, trên tuyến đường nối từ xã A Tiêng đi xã A Nông, cây cầu bê tông cốt thép kiên cố bắc qua dòng suối Breen cũng bị nước lũ cuốn trôi mất nhịp giữa. Quan sát của chúng tôi trong sáng 21/9, lực lượng chức năng và người dân địa phương đang chặt hạ nhiều cây keo, tre rừng, lồ ô để làm chiếc cầu tạm bắc qua dòng suối cách cây cầu chừng 70m nhằm phục vụ việc đi bộ qua lại của người dân địa phương trong khi chờ đợi cây cầu bê tông cốt thép được sửa chữa.

Trung tá Mai Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ rằng người dân địa phương đánh giá trận lũ vừa qua là trận lũ lịch sử, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Để giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tây Giang và của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Tây Giang, Công an các xã trên địa bàn đã xuống tận các bản làng, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất. Ngoài ra còn giúp đỡ dọn vệ sinh các trường học trên địa bàn để sớm đón học sinh trở lại lớp học.

Công an hỗ trợ người dân dựng lại nhà bị sụp, lũ cuốn trôi.
Công an huyện Tây Giang giúp đỡ người dân sửa chữa nhà hư hỏng sau mưa lũ.

Đối với 4 xã vùng cao, biên giới còn đang bị cô lập do tuyến đường độc đạo ĐT606 bị sạt lở, chia cắt gồm xã Ch’ơm, Gari, Tr’hy, Axan, Công an huyện Tây Giang đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã trên bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Như Báo CAND Online đã phản ánh, do ảnh hưởng của bão số 5, từ tối 17/9 đến sáng 18/9 trên địa bàn huyện Tây Giang đã có mưa rất to diện rộng, gây ra một đợt lũ lịch sử.

Thống kê của UBND huyện Tây Giang cho thấy tính đến sáng 20/9, ước thiệt hại do mưa lũ rây ra trên địa bàn huyện Tây Giang trên các lĩnh vực khoảng 173,4 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là về giao thông, toàn bộ tuyến giao thông ĐT, ĐH cũng như tuyến đường đi vùng cao và các tuyến giao thông nông thôn tại địa bàn các xã đều bị sạt lở đất đá trên ta luy âm, ta luy dương, nhiều đoạn đường bị đứt gãy, gây cô lập hoàn toàn, nhất là tuyến đường lên 4 xã vùng cao.

UBND huyện Tây Giang đang tập trung chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; không để xảy ra tình trạng thiếu đói và dịch bệnh trong nhân dân sau thiên tai.

Huyện Đại Lộc tặng quà cho người dân huyện Tây Giang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đoàn công tác của huyện Đại Lộc trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho người dân huyện Tây Giang.
Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên huyện Tây Giang, sáng 21/9, đoàn công tác của huyện Đại Lộc do ông Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng; 100 suất quà (500.000 đồng/ suất) tặng người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn huyện Tây Giang.

Một số hình ảnh tại huyện Tây Giang do phóng viên Báo CAND ghi lại sau trận lũ lịch sử:

Công an huyện Tây Giang hỗ trợ dọn vệ sinh tại Trường Nguyễn Bá Ngọc, xã Bhalêê.
Lực lượng chức năng làm cầu tạm bắc qua suối Breen khi cây cầu bê tông cốt thép đã bị lũ cuốn trôi mất nhịp giữa.
Cầu bê tông bắc qua suối Breen nối xã A Tiêng và xã A Nông bị lũ cuốn trôi mất nhịp giữa.
Lúa thóc của người dân làng Ahu, xã A Tiêng bị hư hỏng do lũ. Cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, hơn lúc nào hết, người dân huyện Tây Giang đang rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng.
Lực lượng Công an hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường lớp.
Một cánh đồng lúa sắp thu hoạch của người dân tại xã A Tiêng bị hư hỏng hoàn toàn.
Công an huyện Tây Giang thăm hỏi, động viên người dân thôn Ahu, xã A Tiêng sau lũ.
Cây cầu bê tông bắc qua suối Breen bị hư hỏng nghiêm trọng.
Xe múc dọn dẹp đất đá sạt lở trên tuyến đường nối từ xã A Tiêng đi xã A Nông.
Nhiều điểm sạt lở được khắc phục tại thời để phục vụ việc đi lại của người dân.
Ngọc Thi
.
.
.