Vẻ hoang sơ, quyến rũ ở chợ phiên Bắc Hà

Thứ Bảy, 17/09/2016, 15:59
Cách TP Lào Cai gần 70km, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) họp vào chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thị trấn. Đây là phiên chợ nổi tiếng nhất của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới còn giữ được nhiều nét hoang sơ, quyến rũ của đại ngàn...


Mặc dù được xây mới và "bê tông" hóa nhiều nhưng chợ phiên Bắc Hà vẫn giữ được vẻ hoang sơ, quyến rũ, đậm đà bản sắc dân tộc ở vùng cao Tây Bắc.

Ở chợ Bắc Hà người ta có thể bán, mua các sản vật của địa phương, từ quần áo, vải vóc, nông cụ, đồ trang sức, rau củ, quả đến những giò phong lan, dược liệu quí của rừng già...

Chợ Bắc Hà là điểm đến của du khách trong và ngoài nước mỗi khi lên Lào Cai, Sa Pa. Đặc biệt, sẽ chưa từng đến chợ Bắc Hà nếu du khách không một lần thử món thắng cố, uống với những bát rượu ngô, rượu thóc thơm hương trời đất, hay nhấm nháp vị đắng, ngọt se sắt của ấm trà hoa tam thất...

Một số hình ảnh tại chợ phiên Bắc Hà ngày chủ nhật:

Sản vật địa phương vẫn là hàng hóa chủ đạo ở chợ phiên Bắc Hà
Người dân bán con dúi (một loài gặm nhấm); ba kích, nấm ngọc cẩu
Ớt tươi đỏ rực tại sạp hàng.
Một cụ bà người dân tộc Mông.
Thanh niên dân tộc "hai tay hai súng"!
Con cu li được thanh niên này giao bán với giá 600 ngàn.
Hai chị em tranh thủ ngày nghỉ học đi bán rau.
Một người đàn ông đang "tâm đắc" trả giá nấm ngọc cẩu - loài nấm được mệnh danh "tan cửa nát nhà"!
Các du khách Hà Nội mừng rỡ "săn" được những giò phong lan quí của rừng.
Chảo thắng cố thơm lừng hấp dẫn du khách
Con cu li, rùa núi cũng được người dân đem bán.


Hoa Oanh Vũ
.
.
.