Nửa đêm nghe tiếng gọi, mở cửa phát hiện hàng xóm tử vong ngoài sân

Chủ Nhật, 22/11/2015, 17:03
Sáng 22/11, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Phạm Văn Luân (19 tuổi, trút tại thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút).

Theo anh Nguyễn Văn Cương (trú cùng thôn) cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày khi gia đình đang ngủ say thì từ phía sau nhà nghe tiếng anh Luân gọi kêu cứu. “Khi nghe tiếng kêu cứu tôi dậy bật điện chạy ra phía sau thì thấy Luân đã nằm bất động dưới đất. Lúc này, tôi hô hoán mọi người chạy đến dìu anh Luân vào trước sân để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vừa đến giữa sân thì anh Luân đã tử vong”, anh Cường cho biết thêm.

Hiện trường vụ việc.
Lực lượng Công an đang điều tra nguyên nhân.
Người dân bàng hoàng bàn tán về cái chết bất thường của anh Luân.

Theo người nhà anh Luân cho hay, ngày 21/11 anh Luân vẫn đi làm như mọi hôm nhưng đến 21h mới về đến nhà. “Lúc về nhà thì Luân vẫn bình thường không có biểu hiện khác lạ. Tuy nhiên, đến khoảng 23h thì Luân dậy đi đâu đó" - một người nhà cho biết.

Sáng 22/11, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. 

Chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Văn Thành
.
.
.