Đau lòng, người mẹ cùng con trai chết đuối khi nhặt ve chai

Thứ Tư, 27/07/2016, 17:58
Khi nhặt ve chai ở khu vực mép hồ Truồi (xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế), cả 2 mẹ con chị Bình đã không may bị đuối nước thương tâm.

Chiều 27-7, ông Nguyễn Hiểu, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con chết thương tâm.

Trước đó, ngày 26-7, chị Trần Thị Bình (40 tuổi, trú thôn La Phú, xã Lộc Hòa) cùng con trai Nguyễn Quang (học sinh lớp 7) đạp xe đạp đến khu vực mép hồ Truồi để nhặt ve chai.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình chị Bình.

Đến sáng 27-7, người thân gia đình chị Bình phát hiện 2 mẹ con chị Bình vẫn chưa trở về nhà sau một ngày đi nhặt ve chai nên lo lắng tổ chức tìm kiếm.

Nhận được tin báo chị Bình có đến hồ Truồi nhặt ve chai, rất nhiều người đã kéo đến khu vực này để tìm kiếm, sau đó phát hiện 2 mẹ con chị Bình đã tử vong, thi thể nổi trên mặt hồ.

Số ve chai được 2 mẹ con chị Bình bỏ lại trên bờ trước lúc xảy ra tai nạn đuối nước.

Tại hiện trường, người dân phát hiện 2 chiếc xe đạp cùng nhiều ve chai và vật dụng do 2 mẹ con chị Bình bỏ lại trong lúc ra mép hồ Truồi nhặt ve chai.

Theo lãnh đạo xã Lộc Hòa, vợ chồng chị Bình có gia cảnh khó khăn, ngoài con trai đã tử nạn, chị Bình còn có đứa con gái nhỏ 6 tuổi.

Nhận tin báo về vụ đuối nước thương tâm, ngay trong ngày 27-7, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc đã tổ chức thăm hỏi gia đình chị Bình và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng; UBND xã Lộc Hòa trao 3 triệu đồng để giúp lo hậu sự.

Anh Khoa
.
.
.