Người cựu chiến binh vượt khó làm giàu

Thứ Năm, 11/12/2014, 09:55
Với nghị lực của người lính trở về từ chiến trường, từ bàn tay trắng, anh đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình bằng cách nhận đất trồng rừng, rồi chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Nhập ngũ năm 1986, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường K, năm 1990, anh Nguyễn Như Tiến (trú ở tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phục viên về địa phương. Hồi đó, khu vực Kim Liên nơi anh sinh sống, cách chân núi Hải Vân chừng 300 mét, các hộ gia đình đều sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Để có thu nhập, nhà nào cũng có người lên núi đốt than, chặt củi, lấy đót. Nhưng với nghị lực của người lính trở về từ chiến trường, từ bàn tay trắng, anh đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình bằng cách nhận đất trồng rừng, rồi chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Sự kiên trì và chịu khó của cựu chiến binh Nguyễn Như Tiến đã được đền đáp xứng đáng, khi 12,7ha đất lâm nghiệp được giao, dần dần phủ kín màu xanh của keo lá tràm. Không dừng lại ở việc trồng cây gây rừng, tận dụng khu vực có suối nước, nhiều đá tảng anh Tiến mạnh dạn đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái dạng “mi-ni”. Để phục vụ ẩm thực cho du khách anh đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá. Bằng hướng đi táo bạo này, nhiều năm liền khu du lịch sinh thái “mi-ni” của hộ anh Tiến là “điểm sáng” để bà con trong vùng học tập làm kinh tế gia đình, với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng… Đến đầu năm 2012, anh Tiến mạnh dạn đầu tư 100 triệu đồng mua 3 con nai (2 cái, 1 đực) về nuôi. Đây là loài vật mới lạ với người dân Đà Nẵng, vì chưa có hộ nào nuôi. Thế rồi, anh đã nuôi thành công loài vật hoang dã thuần chủng này; không chỉ thu lợi nhuận từ gạc nai, mà còn làm cho chúng sinh sản phát triển đàn. Tính ra đến nay, đàn nai nhà anh đã có được 5 con; con nai đực đã 6 lần cho gạc.

Nói về nuôi loài vật này, anh Tiến không giữ “bí quyết” cho riêng mình. Không dừng lại ở việc nuôi 3 con nai, anh Tiến cho hay, sau thành công nuôi nai, anh tiếp tục đầu tư hơn 80 triệu đồng mua 7 con hươu sao từ Hà Tĩnh về nuôi thử nghiệm và kết quả khá khả quan, hươu mẹ 3 năm đẻ 2 lứa. Từ khi lọt lòng đến hơn 1 năm hươu đực cho gạc, còn hươu cái bán giống cỡ hơn 10 triệu đồng/con. Lợi nhuận từ đàn hươu này khoảng 150 triệu đồng/năm. Hiện tại, tại gia trại của anh Tiến, ngoài đàn nai, hươu sao; còn có  2 con bò sinh sản, hàng trăm con bồ câu, gà rừng… Trên khu đất mé đồi, một phần của khu vực 4ha đất lâm nghiệp do chính quyền địa phương và cơ quan chức năng giao từ năm 2007, thời hạn 50 năm, anh Tiến  trồng cả rừng cây ăn quả đủ các loại…  
Anh Nguyễn Như Tiến với đàn nai.

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Liên Chiểu rất hài lòng khi đến thăm cơ ngơi phát triển kinh tế của anh Tiến. Ông cho rằng: “Chỉ có người giàu nghị lực, mạnh dạn đầu tư, có cách làm hay mới làm được như vậy. Mô hình kinh tế kết hợp vườn – ao - chuồng - rừng hiệu quả của anh Tiến đã và đang là nơi cho nhiều hội viên khác học tập và là cơ sở để các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong hội viên cựu chiến bịnh địa phương”.

Cùng với việc nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, anh Tiến cũng tích cực tham gia công tác địa phương. Năm 2005, anh làm Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc; năm 2009 làm Bí thư Chi bộ. Rồi từ năm 2009 đến nay là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hiệp Bắc. Với những đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, anh Tiến đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương…

Nguyễn Cầu
.
.
.