Người Hà Nội đối phó với tiết trời "đổ lửa"

Thứ Tư, 24/04/2019, 15:13
Nắng nóng gay gắt liên tiếp trong những ngày qua tại Hà Nội với nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân. 



Dưới tiết trời như thiêu như đốt, hơi nóng từ mặt đường hầm hập bốc lên, ngoài trời nhiều nơi nền nhiệt lên đến 39 - 40 độ C. Người dân đã tìm mọi cách chống chọi với nắng nóng...

12h trưa ngày 24-4, giữa cái nắng gay gắt phả hầm hập xuống mặt đường, không chỉ người đi xe máy mà cả xe ô tô cũng chọn những nơi có bóng dâm mát của cây xanh để dừng chờ đèn đỏ.
Người tham gia giao thông bịt kín từ đầu đến chân để chống chọi với nắng nóng gay gắt. Với những tuyến đường nơi đường trên cao chạy qua như Khuất Duy Tiến, hầu hết người đi xe máy đều chọn cách đi vào phần được che nắng để giảm bớt cái nắng đỉnh điểm của buổi trưa.
Một bác xe ôm trên đường Khuất Duy Tiến dùng khăn ướt lau mặt sau một chuyến chở khách giữa trưa nắng.
13h chiều 24-4, một người phụ nữ tìm giấc ngủ bên chiếc võng cùng chiếc ô để che bớt ánh nắng bên hàng cây ven hồ Giảng Võ.
Một người đàn ông ngâm mình xuống dòng nước mát giữa trưa hè nắng gắt.
Cả ngày đón nắng, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh trên phố Hàng Đào phải dùng bạt che chắn để tránh đợt nắng nóng gay gắt.
Cả một dãy phố đang đầy rẫy hàng hóa bỗng chốc thành "chiếu rủ màn che" để tránh nắng nóng.
Hầu hết các quán giải khát đều trang bị thêm quạt điện để phục vụ khách hàng.
Hệ thống phun sương làm mát cho mặt tiền một cửa hàng trên phố Hàng Đào để tạo độ ẩm, giảm bớt nóng nực.
Quán trà đá ven đường Hoàng Diệu cũng vì thế mà đông khách tới giải khát hơn.
Những cốc trà đá trở thành món đồ uống giải khát được phục vụ nhiều nhất trong những ngày nắng nóng gay gắt này.
Nhóm PV (Ảnh)
.
.
.