Ngư dân trôi dạt 3 đêm trên biển đã khỏe mạnh và về tới đất liền

Thứ Bảy, 19/11/2016, 14:44
“Nếu không có các chiến sĩ nhà giàn DK1 cứu sống, chắc chắn tôi đã nằm dưới đại dương rồi, chứ đâu còn nhìn thấy đất liền như bây giờ”, anh Trương Minh Ý (ngư dân trôi dạt 3 đêm 2 ngày trên biển) rưng rưng nước mắt nói…

Sau 13 ngày điều trị tích cực, ngư dân Trương Minh Ý (22 tuổi, hộ khẩu thường trí tại ấp Tân Phước, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, đã được cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/14 cứu sống ngày 6-11) được tàu của Hải đoàn 129 Hải quân đưa về đất liền, cập cảng Hải đoàn 129 sáng 19-11. Sức khỏe của ngư dân Ý hoàn toàn bình phục.

Đón ngư dân Ý trở về đất liền, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có Đại tá Nguyễn Hải Đường, Phó chủ nhiệm chính trị; bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cơ quan chức năng của Hải đoàn 129 Hải quân.

Đại tá Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm hỏi, động viên thuyền viên Trương Minh Ý.
Ngư dân Trương Minh Ý, cảm ơn bộ đội hải quân, Nhà giàn DK1 đã cứu sống và đưa anh về đất liền an toàn.

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 6-11, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/14 phát hiện ngư dân Trương Minh Ý bám vào mảng xốp trôi dạt cách nhà giàn hơn 100 mét về phía Tây.

Ngay sau đó, nhà giàn đã triển khai cho ba chiến sĩ mặc áo phao, buộc dây mồi quanh bụng và bơi ra cứu vớt. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, rất khó khăn các chiến sĩ mới đưa ngư dân Ý lên nhà giàn bằng. Tại đây, anh Ý được ủ ấm, truyền dịch, chăm sóc sức khỏe.

Sau 13 ngày điều trị tích cực dưỡng sức, ngư dân Ý đã bình phục trí nhớ. Tàu 904 của Hải đoàn 129 Hải quân đón ngư dân Ý về đất liền ngày 17-11 từ Nhà giàn DK1/14.

Khi tàu cập cảng đất liền, anh Ý rất vui mừng kể lại, anh bị rơi xuống biển lúc giữa sáng ngày 3-11. Anh đã bám vào mảnh xốp chống chọi với sóng gió 3 ngày 2 đêm.  “Nếu không có các chiến sĩ nhà giàn DK1 cứu sống, chắc chắn tôi đã nằm dưới đại dương rồi, chứ đâu còn nhìn thấy đất liền như bây giờ”, anh Ý rưng rưng nước mắt, nói.

Lê Đình
.
.
.