Năm ngư dân đã trở về sau khi thoát nạn ở vùng biển Hoàng Sa

Thứ Tư, 16/03/2016, 08:18
Sau một hải trình dài từ vùng biển Hoàng Sa, 5 ngư dân thoát chết sau vụ tàu đánh cá KH-96640 TS bị một tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề đánh bắt hải sản đã được tàu đánh cá KH-96386 TS do ông Nguyễn Tèo, 49 tuổi, trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đưa về đến Cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang lúc 16h chiều 15-3 trong niềm vui vỡ òa của những người thân cùng nhiều đồng nghiệp.

Lau vội những giọt nước mắt mừng vui, ông Nguyễn Tầm, 50 tuổi, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang nhớ lại: “Ngày 24-2, tui cầm lái điều khiển tàu đánh cá KH-96640 TS rời Cảng cá Hòn Rớ, cùng 4 ngư dân ra khơi khởi đầu chuyến đi câu cá ngừ đại dương dài ngày. Đến vùng biển Hoàng Sa đêm 25-2, tụi tui thả giàn câu hành nghề suốt 10 ngày đêm trong điều kiện thời tiết tương đối ổn định”.

Ngừng một lát như để nén cơn uất ức, ông Tầm kể tiếp: “Khoảng 21h đêm 7-3, tụi tui mở đèn chiếu sáng, tiếp tục hành nghề câu cá tại vị trí 16o10 vĩ  Bắc, 113o15 kinh Đông. Từ trong buồng lái tui bất ngờ nhìn thấy một chiếc tàu lạ có màu xám tiến đến ở khoảng cách rất gần đến mức không thể nào điều khiển tàu cá né tránh được nữa, nên tui chồm ra ngoài kêu la, cảnh báo nguy hiểm cho 4 ngư dân trên tàu.

Người thân bên những ngư dân bị nạn vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa.

Chỉ trong vài giây, chiếc tàu lạ đâm vào bên mạn trái tàu đánh cá KH-96640 TS của tụi tui. Cú đâm rất mạnh khiến cho tàu đánh cá chao đảo, một đoạn vỏ tàu vỡ nát, nước biển tràn vào khoang nhấn chìm dần chiếc tàu. Dù hoảng loạn nhưng tui vẫn kịp báo tin qua hệ thống liên lạc Incom cho những tàu đánh cá ở gần đó biết vụ tai nạn chìm tàu, rồi vội vã lao xuống thúng chai để thoát nạn cùng 4 ngư dân”.

Theo ông Tầm, do đêm tối mịt nên ông và anh em ngư dân không nhìn thấy số hiệu, quốc tịch chiếc tàu lạ mà chỉ thấy màu xám và chiều dài chiếc tàu đó ước chừng 60m.

Ngồi cạnh bên thuyền trưởng Nguyễn Tầm, ông Huỳnh Tấn Thành, 49 tuổi, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang kể lại: “5 anh em tụi tui ngồi chung một thúng chai trôi dập dềnh trên mặt biển trong đêm hôm đó cho đến suốt cả ngày hôm sau nhưng không tìm thấy tàu đánh cá nào trong tầm mắt để kêu cứu. Cũng may là trước khi xuống thúng chai, tụi tui đã kịp mang theo 2 thùng mì tôm và hai can nước ngọt gồm 40 lít nên không bị đói khát. Mãi đến 22h đêm, tàu đánh cá KH-96386 TS do ông Nguyễn Tèo – trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang mới tiếp cận cứu nạn sau nhiều giờ cùng 4 tàu đánh cá khác dò tìm trên diện rộng ở vùng biển Hoàng Sa”...

Trong nhóm ngư dân thoát nạn sau 48 giờ trôi dạt trên biển còn có 3 ngư dân Trần Tèo, 41 tuổi, trú ở xã Phước Đồng; Lê Ngọc Vinh, 32 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Cao Lạc Thể, 21 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Được biết tàu đánh cá bị tai nạn mang số hiệu đăng kiểm KH-96640 TS do ông Nguyễn Tèo làm chủ sở hữu nhưng giao cho người anh ruột là Nguyễn Tầm điều khiển, hành nghề câu cá ngừ đại dương. Sau khi bị chìm đắm không thể trục vớt được nên phải bỏ lại giữa biển khơi, ước tính giá trị thiệt hại tài sản chiếc tàu cùng ngư lưới cụ, thiết bị kỹ thuật hơn 1,4 tỷ đồng.

Phan Văn Lương
.
.
.