Muôn màu phật thủ đón xuân

Thứ Ba, 12/01/2016, 07:52
Hàng nghìn cây phật thủ tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang vào mùa đón Tết Nguyên đán 2016. Nhiều hộ dân trồng cây phật thủ phấn khởi vì năm nay thời tiết thuận lợi nên cây ra nhiều quả to và đẹp. Thương lái từ khắp các tỉnh, thành tìm đến để săn tìm những quả phật thủ “khủng” có giá lên tới cả chục triệu đồng.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân xã Đắc Sở lại tấp nập và bận rộn với công việc chăm sóc cho những quả phật thủ được to, đẹp và đều nhất để kịp thời gian đưa đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Có mặt tại vườn phật thủ nhà ông Hà, với diện tích 2ha và gần 300 cây phật thủ ở thôn Sơn Hà, chúng tôi nhìn thấy hàng nghìn quả phật thủ vàng, xanh nằm thấp, sát gốc cây, các ngón tay dài, múp, được sắp xếp một cách hoàn hảo. Ở lớp ngoài cùng, các ngón to và dài nổi bật, bao trọn các lớp ngón bên trong. Trong số hàng nghìn quả trong vườn có những quả to, đẹp với bán kính 40cm được thương lái trả giá lên đến chục triệu đồng.

Ông Hà đang bận rộn chăm sóc cho những quả phật thủ, nở nụ cười tươi khi nghe chúng tôi nói năm nay nhiều quả phật thủ to và đẹp quá. Ông Hà nói, năm nay may mắn, thời tiết ủng hộ nên cây và quả phát triển tốt, quả ra nhiều, đều hơn, có nhiều quả chưa năm nào to được như vậy. Từ đầu tháng 11 dương lịch đã có nhiều người đến vườn tìm và trả giá tiền triệu những quả phật thủ “khủng”, có quả khách hàng mua với giá chục triệu. Nhưng tôi chưa vội bán, cứ để từ từ, gần Tết rồi bán.

Theo người dân tại địa phương cho biết, số lượng khách năm nay đến đặt mua phật thủ tăng, chủ yếu là khách đã mua từ những năm trước, thêm vào đó cũng có rất nhiều khách mới bước vào kinh doanh phật thủ. Năm nay khác hơn so với mọi năm, khách hàng không mua tràn lan, không mua cả vườn, mà chủ yếu chọn những quả to và đẹp nhất đã được chọn kỹ lưỡng. Những quả có kích thước to, đều và đẹp luôn được khách hàng để ý và hỏi mua đầu tiên với giá cao, nhưng cũng khó để có thể mua được.

Những quả phật thủ đẹp có giá hàng triệu đồng đang được thương lái săn lùng.

Anh Đỗ Quang Hùng (42 tuổi, kinh doanh cây cảnh Tết trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) nhiều ngày có mặt tại vườn để săn tìm phật thủ “khủng” nhưng vẫn chưa mua được nhiều vì chủ vườn chưa muốn bán.

Anh Hùng chia sẻ: “Nhận thấy thị trường cây cảnh dịp Tết năm nay được nhiều người dân yêu thích và lựa chọn, đặc biệt những cây cảnh đặc sắc như quất bonsai và các loại quả lạ và hiếm. Dù những loại này giá cao nhưng có rất nhiều người đã đến tận cửa hàng hỏi và đặt mua. Chính vì vậy, mấy ngày vừa qua, tôi phải xuống tận vườn để hỏi mua những quả phật thủ có dáng đẹp, đều và to nhất. Nhưng đến giờ vẫn chưa mua được nhiều. Trong số những quả tôi đã mua được, có quả giá 8 đến 10 triệu đồng. Hiện tại, có nhiều thương lái khác cũng muốn tìm mua những quả phật thủ to, đẹp nhất nên để sở hữu được những quả phật thủ như vậy là khó”.

Ông Tạ Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắc Sở cho biết: “Vì thấy trồng cây phật thủ đạt năng suất, chất lượng cao hơn so với việc trồng lúa, ngô, nên người dân trong xã đã dần dần chuyển diện tích trồng lúa và các loại hoa màu khác sang trồng cây phật thủ. Tính đến nay, trong xã có tới 60-80% số hộ dân tham gia trồng cây phật thủ, tăng 20% so với năm 2013. Với tổng diện tích gần 200ha phật thủ được trồng để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay, tính cả số lượng quả cũng như số lượng cây được cung cấp ra thị trường sẽ tăng 30% so với sản lượng của năm ngoái”.

Xuân Bùi
.
.
.