Mẹ rơi kim, con bị đâm thủng phổi

Chủ Nhật, 03/05/2015, 15:51
Mẹ cháu bé dùng kim may quần áo và đánh rơi kim xuống giường ngủ, và không may chiếc kim dài 5cm này đã đâm thấu ngực cháu trong lúc nằm ngủ.
Ngày 3/5, các bác sỹ ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, sức khỏe của cháu Trần Chương Sỹ Cường (3 tuổi), trú xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bình phục tốt.

Trước đó vào lúc 18h ngày 1/5, cháu Cường được gia đình đưa vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba cấp cứu trong tình trạng đau tức vùng ngực, suy hô hấp nặng. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sỹ bệnh viện phát hiện cháu Cường bị một chiếc kim đâm thấu ngực phải gây thủng phổi.

Hình ảnh X Quang cho thấy chiếc kim đâm thấu ngực gây thủng phổi cháu Trần Chương Sỹ Cường.

Sau khi phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy ra một chiếc kim nhọn dài 5 cm từ ngực cháu Cường.

Nguyên nhân cháu Cường bị kim đâm được xác định, trước đó mẹ cháu Cường dùng kim may quần áo và đánh rơi kim xuống giường ngủ, và không may chiếc kim đó đã đâm thấu ngực cháu Cường trong lúc cháu nằm ngủ.

Sông Lam
.
.
.