Lớp học trong lán trại dã chiến của các em học sinh ở đồi Tân Hương

Chủ Nhật, 29/10/2017, 17:08
Cuộc sống của bà con Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) sau khi xảy ra mưa lớn và lũ quét vẫn đang khó khăn chất chồng khó khăn nhưng sự học của các em nhỏ Trường Tiểu học và THCS Đồng Ruộng - điểm trường xóm Nhạp vẫn được duy trì. 



Hiện Đà Bắc còn nhiều khu vực giao thông chia cắt. Để lên được khu ở tạm tại đồi Tân Hương của 25 hộ dân xóm Nhạp, các Đoàn công tác phải di chuyển bằng đò. Đoàn công tác đã rất xúc động khi đặt chân tới đây, chứng kiến lớp học dã chiến này:

Các lán trại dã chiến trên đồi Tân Hương của 25 hộ dân xóm Nhạp.
Một lán trại dã chiến – nơi lớp học ghép “1 và 3” của cô Lường Thị Huyến.
Tiếng đánh vần “ôi…i…ôi, đờ ôi đôi…; u... i… ui, núi….đồi núi” được các em học sinh lớp 1 đồng thanh cất lên.
Trong lán trại có diện tích chưa đầy 20m2, lúc chúng tôi có mặt tại đây, cô Huyến đang say sưa giảng bài.
Trong câu chuyện với cô Huyến, chúng tôi được biết, 25 hộ dân cùng điểm trường tiểu học xóm Nhạp di dời đến quả đồi này từ ngày 13-10, do trước đó điểm trường, nhà của bà con bị lũ cuốn trôi.
Gắng gượng vượt qua những khó khăn chất chồng, các thầy cô vẫn kiên trì đứng lớp vì sự học của các em nhỏ Trường Tiểu học và THCS Đồng Ruộng - điểm trường xóm Nhạp.
Các em học sinh xóm Nhạp chưa thể cảm nhận được hết được sự ác nghiệt của thiên tai.
Một chiếc trống trường được kê ngay trước cửa lán.
Cuối lớp, những chiếc bàn được kê để sách vở, các vật dụng phục vụ các môn học.
Nhằm động viên các hộ dân cùng học sinh nơi đây vượt qua giai đoạn khó khăn, các Đoàn công tác của Công an tỉnh thường xuyên có mặt.

Trần Huy - Xuân Trường
.
.
.