Khi con cái bị cô đơn, lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình

Chủ Nhật, 20/09/2015, 09:23
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều bậc cha, mẹ do quá say sưa với công việc, suốt ngày đánh vật với vòng xoáy của tiền tài, danh vọng nên đã xao nhãng việc gần gũi, chăm sóc và dạy dỗ con cái của mình. Điều đó đã khiến con cái bị “mồ côi” ngay chính trong tổ ấm của mình. Và kéo theo là những câu chuyện đau lòng…

Người viết bài này đã từng chứng kiến một câu chuyện rất đáng phải suy nghĩ thế này. Hôm sinh nhật con gái của một người bạn (cô gái này đã tốt nghiệp đại học và đi làm), bố mẹ cô gái nói với con: “Sinh nhật con năm nay con muốn cái gì để ba mẹ cho,…”. Cô gái buồn buồn trả lời: “Món quà mà con cần đơn giản lắm, nhưng ba mẹ phải hứa cho con”. Bà mẹ của cô gái sốt sắng: “Con cần thứ gì mẹ cũng lo cho con được hết…”. Cô gái bảo: “Con cần bốn người trong nhà mình ăn một bữa cơm chung, con cần một bữa cơm có không khí gia đình…”.

Các bậc bố mẹ chỉ lo làm việc kiếm tiền, đua chen danh vọng có suy nghĩ gì khi con cái mình vi phạm pháp luật.

Sau này, trong một lần gặp nhau trên bàn tiệc, cha của cô con gái tội nghiệp ấy đã phân bua với người viết bài này: “Đúng là mình đã quá sa đà theo công việc cho nên trong gia đình mình cứ mạnh người nào người ấy lo. Gọi một bình gas dùng hơn một năm trời không hết, vì có mấy khi ăn cơm nhà đâu. Con cái nó cần thứ gì thì mình đáp ứng…Vậy mà đôi khi con nó chỉ cần một bữa cơm gia đình cho ấm áp thì mình lại…”.

Lê Thị B. Tr. (biệt danh là Tr Vip”, 31 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) từ khi đang là học sinh bậc THCS, do thói đua đòi, ăn chơi cùng đám bạn bè hư hỏng, cộng thêm sự buông lỏng trong quản lý, chăm sóc của gia đình đã đẩy Tr trượt dài trên con đường phạm pháp. Đã từng được đưa đi cai nghiện 2 năm ở Trung tâm Giáo dục, dạy nghề 05-06 Đà Nẵng, sau khi hòa nhập cộng đồng, Tr tiếp tục tái nghiện và đã bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho những con nghiện khác.

Nhìn lại quá khứ đời mình, Tr. tâm sự: “Em được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm nghề kinh doanh dầu nhớt nên điều kiện kinh tế rất khá giả. Do mải mê với công việc buôn bán kiếm tiền nên cha mẹ em không có đủ thời gian để quán xuyến mọi sinh hoạt và việc học hành của con cái. Vì vậy mà em có thừa điều kiện để tung tẩy chơi bời, giao du với đám bạn xấu ở ngoài xã hội”. Giờ đây, với bản án 8 năm tù giam, cánh cửa tương lai của Tr dường như bị khép lại…

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng trăn trở: “Tình trạng trẻ mới lớn phạm pháp hình sự đang là vấn đề rất “nóng” làm cho chúng ta phải lưu tâm suy nghĩ”. Đại tá Hoa cho biết, trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua, Công an quận đã triệt phá một nhóm thanh thiếu niên gồm 12 đối tượng, trong số đó có 5 nam loại “bề dày” tiền án, tiền sự; 7 nữ đều còn rất trẻ, chỉ mới từ 15-17 tuổi, nhưng cũng đã có nhiều thời gian làm việc trong các quán karaoke. Tiến hành test ma túy thì có đến 7 đối tượng dương tính với các chất ma túy…

Trước đó, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cũng đã bắt quả tang một nhóm nam, nữ gồm 11 đối tượng sống theo kiểu bầy đàn, tập trung nhậu nhẹt và sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Thiên Hà. Đa số khai nhận với cơ quan Công an là do cha mẹ bỏ nhau phải sống với bố dượng, dì ghẻ, hoặc sống với ông bà nên “chán đời”(?!)…

Các nhà nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi cũng cho rằng, xã hội ngày nay có quá nhiều ông bố, bà mẹ bận rộn với công việc mưu sinh, vô tình đã tạo ra khoảng cách ngày càng xa giữa các thành viên trong gia đình. Đó là một trong những nguyên nhân không chỉ làm tổn thương con cái mà còn đe dọa đến tính bền vững của mỗi gia đình, khi không có được sự ấm áp, nền tảng cần thiết để níu giữ, gắn kết những thành viên trong gia đình lại với nhau...

Bảo Thy
.
.
.