Hà Nội tĩnh lặng trong nắng chiều cuối năm

Chủ Nhật, 07/02/2016, 16:56
Hà Nội chiều 29 Tết khác hẳn so với mọi khi, đường phố ít xe cộ, tiếng còi xe, dòng người đi lại không còn tấp nập.
Đường phố Hà Nội chiều 29 Tết vắng vẻ lạ thường so với những ngày trước đó.

Phút giây đón chờ giao thừa đang đến rất gần, Hà Nội chợt vắng lặng, nhẹ nhàng và bâng khuâng trước thời khắc đón chào năm mới 2016.

Hà Nội chiều 29 Tết khác hẳn so với mọi khi, đường phố ít xe cộ, tiếng còi xe, dòng người đi lại không còn tấp nập.

Những quán cà phê vỉa hè, hay những quán nước trên phố cổ đều đã vắng bóng người ngồi, chỉ còn vài ba du khách người nước ngoài ngồi cảm nhận về Tết cổ truyền Việt Nam.

Nhiều nhà đã lên nhang trên bàn thờ tổ tiên. Mâm cơm cúng tất niên có thịt gà, xôi gấc, bánh chưng, đĩa giò, nhành đào hồng phơn phớt.

Hà Nội chiều 29 Tết, cái lạnh kèm theo nắng vàng khiến con người ta xao xuyến, bồi hồi và bâng khuâng trong không khí bình lặng trước đêm giao thừa.

Người dân hối hả kịp mua 1 cành đào để về nhà chuẩn bị đón giao thừa.
Hôm nay Hà Nội nắng ấm trong không khí yên bình, một số gia đình cho con đi dạo quanh Hồ Gươm chụp ảnh.
Những con đường treo cờ Tổ quốc, chỉ còn người nước ngoài qua lại.
Khác hẳn so với thường ngày, chiều 29 Tết Hồ gươm tĩnh lặng lạ thường.
Du khách nước ngoài ngồi ven Hồ hưởng nắng mùa đông và cảm nhận không khí Tết cổ truyền Việt Nam.
Nụ cười thoải mái của trẻ em cùng gia đình lượn vòng quanh hồ.
Một số em nhỏ được gia đình chuẩn bị cho bộ trang phục áo dài truyền thống để chụp ảnh kỷ niệm.
Một Hà Nội rất nhẹ nhàng.
Lực lượng bảo vệ khu vực đặt dàn pháo hoa đêm giao thừa.
Tại một quán cà phê ở phố cổ đã vắng bóng khách ghé qua, chỉ có một vài du khách nước ngoài đến.
Chuyến xích lô cuối cùng... chào đón khoảnh khắc giao thừa.
Mâm cơm cúng tất niên.
Xuân Bùi
.
.
.